Gã đầu trọc dễ thương đang "cứu" Pep Guardiola khỏi khủng hoảng

KunKute

New member
72cccd8818c7797bc62d.jpg


Ở Man City lúc này, người mà Pep Guardiola "hợp vibe" nhất có lẽ không phải Gabriel Jesus, David Silva hay Kevin De Bruyne đâu nhé!

Man City đã comeback cực gắt rồi nè. Sau trận thua toang 0-4 trước Everton, The Citizens như một con boss tỉnh giấc vậy. Họ liên tục rinh về những chiến thắng ngọt ngào và leo lên vị trí thứ 3 trên BXH Premier League. Nhờ vậy, chiếc ghế của Pep Guardiola tạm thời yên ổn rồi đó!

Trong chuỗi trận bùng nổ của Man City, dấu ấn của Gabriel Jesus để lại rất đậm nét. Những Kevin De Bruyne, Silva cũng dần lấy lại phong độ và tạo nên những đường chuyền nghệ như "ăn cơm trước kẻng" . Thế nhưng, thay đổi lớn nhất lại chính là ở khung thành, nơi Willy Caballero bắt chính thay thế Bravo.

Có 2 con số thống kê cực kỳ trái ngược về thủ môn người Argentina này. Số pha cứu thua trung bình mỗi trận của anh là thấp nhất Premier League so với các thủ thành khác, chỉ đạt 1,2. Nhưng mà plot twist là cả 5 trận Willy Caballero bắt chính, Man City đều thắng sạch sẽ luôn á!

Giải thích cho hiện tượng này thì có nhiều cách lắm. Người thì bảo 5 đối thủ mà Willy Caballero gặp đều không quá mạnh. Rồi thì "người gác đền" 35 tuổi may mắn khi vào sân đúng lúc team đang lên phong độ.

Dù mới về Man City từ 2014, Willy Caballero đã mang trong mình tinh thần Man Xanh sâu sắc lắm rồi. Khi The Citizens đăng quang Cúp Liên đoàn 2015/16, anh gọi đó là chiến thắng dành cho "Những con người Xanh" ấy .

Một số fan còn tin rằng Willy Caballero "hợp vận" với Pep Guardiola và từ giờ đến cuối mùa nhà cầm quân người TBN nên để anh bắt chính luôn mà không cần nghĩ ngợi gì nữa!

Nói thiệt thì Willy Caballero tuy không "bay lượn như chim" nhưng lại rất chắc tay. Sự xuất hiện của anh giúp hàng thủ Man City yên tâm hơn, từ đó dễ bề triển khai chiến thuật. Nếu ai đó còn phủ nhận tài năng của Willy Caballero thì hãy nhớ lại xem ai đã cản 3/4 quả sút luân lưu ở trận chung kết Cúp Liên đoàn mùa trước, đưa The Citizens lên ngôi vương nhé!

03312a074ee7690ff247.jpg


Với cái đầu trọc bóng và khuôn mặt hơi "gắt", nếu không nói là thủ môn thì nhiều người sẽ tưởng nhầm Willy Caballero là một anh giang hồ nào đó. Nhưng thực ra, anh lại là người cha hiền lành và một cầu thủ vô cùng kiên nhẫn.

Chuyển đến sân Etihad vào giai đoạn xế chiều sự nghiệp, Willy Caballero biết rõ vị trí của mình nên không hề có thái độ gì khi phải ngồi dự bị cho Joe Hart. Anh cặm cụi tập luyện, duy trì cảm giác bóng để luôn sẵn sàng ra sân bất cứ lúc nào.

da902b7603006ca821a5.jpg


Joe Hart đi, Bravo đến, Willy Caballero vẫn phải "hẹn hò" với băng ghế dự bị. Không nản lòng, thủ thành 35 tuổi tận dụng từng cơ hội trong các buổi tập và những trận đấu ít ỏi. Cuối cùng thì Pep Guardiola cũng bị thuyết phục và cho anh vào đội hình chính thay cho Bravo rồi!

Động lực của Willy Caballero đến từ chính con gái anh đấy. Năm 2006, cô bé bị chẩn đoán ung thư mắt và có nguy cơ bị mù vĩnh viễn . Nghe tin dữ, thủ thành người Argentina vội chuyển từ CLB Elche (TBN) về Arsenal de Sarandi (Argentina) để ở gần gia đình.

Thời gian đó, anh bỏ bê tập luyện, không còn tâm trí thi đấu nữa. May mắn mỉm cười với con gái Willy Caballero. Căn bệnh của cô bé sau đó được chữa khỏi hoàn toàn. Nghị lực mà con gái thể hiện suốt những ngày điều trị đã thúc đẩy anh quay trở lại sân cỏ.

8ad99fa2544671e9f3ce.jpg


Sau này, mỗi khi nhắc lại, Willy Caballero coi đó như bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp. Mỗi khi gặp khó khăn, anh liền nghĩ về con gái và tiếp tục cố gắng vượt qua mọi thử thách .

195 trận cùng Elche tại Segunda (hạng 2 TBN), 133 trận với Malaga ở La Liga, giờ đây đóng vai trò thủ môn bắt chính cho Man City, Willy Caballero thực sự là tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ đang bước vào con đường chuyên nghiệp.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top