Gã đạo chích để lại "tâm thư" ngông cuồng lần nào cũng vướng vòng lao lý - lần này là thứ 5 rồi đó!

MochiKute8027

New member
e5f8fb3ec7a0593bfdd7.jpg


Đã 4 tiền án về tội trộm cắp mà vừa ra tù tháng 6 vừa qua, anh chàng 24 tuổi ở Quảng Nam này lại mải mê quay lại "nghề" cũ. Thật sự là không hiểu nổi luôn á! ‍♂️

Chiều 21/11, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) thông báo đã triệt phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy liên huyện.

Chuyện là đầu tháng 11/2018, Công an huyện Đại Lộc liên tục nhận được tin báo mất xe máy. Từ những mô tả của dân làng và sau khi sàng lọc, các anh trinh sát đã nhắm thẳng tới "người quen cũ" - Dương Trọng Nghĩa (SN 1994, trú xã Đại Phong, huyện Đại Lộc).

6fee0f18a1526a9cc3d2.jpg


Nghĩa không phải là gương mặt xa lạ gì với công an đâu nhé, vì anh ta đã có tới 4 tiền án về tội trộm cắp và vừa mới "xả hơi" ra tù tháng 6/2018. Ra tù xong, Nghĩa lại kèo với Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1990, trú huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Cả hai không có nghề nghiệp gì cả mà ăn chơi, tiêu xài thì xả láng hết sức. Tiền đâu ra vậy trời?

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, các anh trinh sát mời Nghĩa lên làm việc. Với kinh nghiệm "bóc lịch" nhiều năm, anh 9x này tỏ ra khá cool khi chối tội. Nhưng trước những bằng chứng rành rành, cuối cùng gã trai 4 tiền án cũng phải cúi đầu nhận tội thôi.

Mở rộng điều tra, Công an còn làm rõ thêm 6 đối tượng khác liên quan là Trần Tiện (SN 1990), Trần Lơ (SN 1989, cùng trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Trần Ngọc Ánh (SN 2000), Trần Văn Anh (SN 1972), Trần Duy Tường (SN 1988, cùng trú xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) và Phạm Đắc Lâm (SN 1994, trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Tang vật thu được là 5 xe máy các loại.

1c6d113a424eb59f65a2.jpg


Theo lời khai, trong đường dây này Nghĩa là trùm cầm đầu. Xe máy trộm được sẽ mang đi nơi khác tiêu thụ để tránh mặt công an. Hiện tại, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghĩa, Tiên và Lơ rồi nha!

Nhưng mà điều đáng nói nhất là 4 năm trước, Nghĩa từng gây "bão" khi để lại "tâm thư" cho gia chủ sau khi "hành nghề". Hơi lầy á! Cuối năm 2014, Nghĩa liên tục gây ra hàng loạt vụ trộm gà, chó... ở các xã Đại Chánh, Đại Phong, Đại Thắng (huyện Đại Lộc).

Đặc biệt, có lần đến nhà dân mà thấy gà còn nhỏ, gã này còn viết thư để lại: "Gà còn nhỏ, tháng sau chúng tôi đến bắt!". Và đúng hẹn luôn đó, một tháng sau gã quay lại trộm sạch đàn gà của gia đình nạn nhân. Ngông cuồng kiểu gì vậy trời?!

beeed43968d0d8977fec.jpg


Hay có lần ghé nhà khác bắt trộm gia cầm xong, tên trộm còn gửi thư nhắn: "Chó sủa to quá, lần sau chúng tôi đến bắt chó". Chính cái sự "ngông" này khiến người dân bức xúc vô cùng. Sau nhiều ngày đêm mai phục, chiều tối 29/12/2014, Nghĩa bị dân làng vây bắt khi ăn trộm gà của gia đình chị Võ Thị Khánh Linh (trú thôn Đại Khương, xã Đại Chánh).

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top