Ôi chao, vừa nhìn gã đàn ông bước xuống xe xách theo 2 can nhựa vào tiệm vàng rồi ném mảnh giấy "xin 200 triệu, nếu không sẽ đốt tiệm" xuống tủ kính trước mặt chủ tiệm là biết drama to đét rồi!
Theo nguồn tin ban đầu thì vào lúc 9h30 ngày 16/11, có 2 anh chàng đi xe máy cũ kêu kẹt cà rẹt đến trước tiệm vàng Kim Phát ở địa chỉ 197 đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Lúc đó trong tiệm chỉ có mỗi bà chủ thôi. Một gã đàn ông khoảng 40 tuổi, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm bước xuống xe đi vào.
Tự nhiên gã quăng tờ giấy ghi dòng chữ "xin 200 triệu, nếu không sẽ đốt tiệm" xuống tủ kính, ngay trước mặt bà chủ luôn. Bà chủ tuy hoảng hồn nhưng vẫn cố trấn an để tìm cách thông báo cho mọi người biết.
Bà chủ vừa cầu xin vừa lợi dụng lúc gã không để ý thì bấm nút chuông báo động dưới quầy. Máu lửa quá đi!
Nghe tiếng chuông, mấy người thân và nhân viên ở trên lầu ùa xuống kiểm tra. Thấy vậy gã nghi phạm vội bỏ chạy té khói, để lại luôn can xăng ở hiện trường.
Dân xung quanh phát hiện nhưng 2 tên đàn ông đã chuồn mất dạng rồi.
Công an Q.Tân Phú đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và đang điều tra vụ việc này.
Nguồn: soha.vn