Ơ kìa, vụ này nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi! Cảnh sát Tokyo vừa bắt được một anh Trung Quốc 38 tuổi vì tội đẩy một cụ già 65 tuổi vào đoàn tàu đang chuẩn bị chạy. Nghĩ mà thấy sợ á!
Theo hãng tin Jiji Press, drama này diễn ra lúc 12 giờ 35 phút ngày 29-4. Anh chàng đầu bếp người Trung Quốc (đang sống ở TP Kasukabe, tỉnh Saitama) bị tố đẩy cụ già 65 tuổi vào đoàn tàu ngay lúc nó sắp lăn bánh rồi đó.
Đồn cảnh sát Musashino cho biết cú đẩy đó khiến nạn nhân bị nứt sọ và phải vào viện cấp cứu ngay. Giờ cụ vẫn đang hôn mê, tình trạng nguy kịch lắm.
Chuyện gì xảy ra trước đó?
Nghe đâu anh Trung Quốc này lên tàu ở ga JR Okubo trước. Trên tàu, anh ta nói chuyện lớn tiếng với bạn, cụ già liền nhắc nhở cho lịch sự một chút (kiểu văn hóa người Nhật mà, yêu cầu giữ im lặng trên tàu).
Đến ga Kichijoji thì cả hai đều xuống tàu, rồi bắt đầu cãi nhau luôn. Kết quả là cụ già bị đẩy thẳng vào đoàn tàu sắp chạy, còn nghi phạm cũng bị chấn thương nhẹ ở đầu nốt.
Plot twist: Anh ta không nhớ gì!
Lúc cảnh sát thẩm vấn, anh chàng thừa nhận là có nhậu trước đó. Nhưng lại kêu "không nhớ rõ chuyện gì xảy ra" và phủ nhận việc đẩy cụ già vào tàu. Uhm... câu này nghe hơi quen quen nhỉ?
Hiện tại cảnh sát Tokyo vẫn đang điều tra tiếp vụ việc này.
(Theo Jiji Press)
Nguồn: kenh14.vn