Gã đàn ông tàn ác đập đầu con trai người yêu vào tường chỉ vì bé cứ khóc mãi

ChangNho1045

New member
ef1ec509beb20b769eeb.jpg


Chuyện này nghe mà tức á! Gã Scott Hepburn 33 tuổi ở Fenton, Staffordshire (Anh) với cô bạn gái Samantha Knox quen nhau được 4 tháng qua Facebook rồi chuyển về ở chung luôn. Ai ngờ lại phải hối hận suốt đời

Vụ việc kinh hoàng diễn ra vào tối 17/1/2012. Lúc đó Scott ở nhà trông bé Ashley Johnson 18 tháng tuổi (con trai của Samantha) trong khi cô đi ra ngoài. Nhưng trong khoảng 1 tiếng đồng hồ đó, cháu bé Ashley cứ khóc òa lên không ngừng nghỉ.

3947915e6d96758a111e.jpg


Không dỗ được em bé, Scott đã làm một hành động dã man: ném cháu xuống sàn nhà từ độ cao khoảng 1 mét. Nhưng bé vẫn khóc. Gã liên tiếp đập đầu Ashley vào tường hai lần, và cháu bé ngừng khóc... vì đã tử vong rồi

Sau đó hắn lại đặt bé vào cũi, làm như bé đang ngủ, rồi xuống tầng dưới xem ti vi như không có chuyện gì xảy ra. Đỉnh điểm của sự vô liêm sỉ!

Khi Samatha về, Scott nói với cô rằng con trai cô đang ngủ để che giấu tội ác của mình. Người mẹ phát hiện ra con trai mình bất tỉnh khi cô vào phòng để hôn chúc ngủ ngon cháu bé. Tới lúc đó Scott vẫn giả vờ rằng hắn không hề biết gì và tiếp tục xem ti vi. Sốc nặng luôn!

Ashley được đưa tới bệnh viện nhưng đã mất vì bị gãy xương hộp sọ, chấn thương não nghiêm trọng và bị gãy một chân.

ef27e09148c23d19c6fe.jpg


Scott bị bắt và bị buộc tội giết bé Ashley. Tại tòa, hắn nói rằng hắn đã cố gắng dỗ cháu bé, bế cháu đi lòng vòng quanh nhà nhưng bé vẫn không ngừng gào thét.

Tiếng khóc của cháu bé làm hắn "phát điên" và hắn chỉ nghĩ cách làm thế nào để bé không khóc nữa. Hắn ném cháu xuống sàn, nhưng bé vẫn khóc, vì vậy hắn đập đầu Ashley vào tường và làm lại một lần nữa cho đến khi bé nín. Quá khủng khiếp!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top