EchMap2111
New member
Chuyện này nghe như phim Hollywood nhưng lại có thật 100% luôn nha! Một anh chàng Ireland không chỉ cướp máy bay một lần mà đến tận HAI LẦN chỉ để flex và chứng minh bản thân
## Lần 1: Cá cược trong say - Drama bắt đầu
Vào ngày 29/9/1956, anh thợ khóa tên Thomas Fitzpatrick đang chill ở quán bar như bao ngày. Nhậu nhẹt vui vẻ, chuyện trò về giao thông này nọ...
Rồi không hiểu sao, trong men say, Thomas đã thốt lên một câu cá cược khét lẹt: anh có thể lái xe từ New Jersey đến quán bar này ở Bắc Manhattan, New York trong... 15 phút!
Plot twist là gã này không phải nói láo đâu nha. Ở New Jersey có sân bay Teterboro, và quan trọng là Thomas có bằng phi công thật luôn á!
Vào lúc 3 giờ sáng ngày 30/9/1956, anh chàng Ireland say xỉn này đã thực sự đi cướp một chiếc máy bay đậu tại sân bay Teterboro.
Và rồi BAM! Vài phút sau chiếc máy bay đó đã hạ cánh xuống Đại lộ Saint Nicholas, ngoài đường 191 ngay cạnh quán bar - đúng nơi cuộc cá cược diễn ra. Legendary move!
Sau đó Thomas từ chối viết bản tường trình về vụ không tặc (chad energy quá trời ). Đương nhiên là bằng lái phi công bị thu giữ rồi, và anh sẽ không được bay nữa trong tương lai.
## Lần 2: "Ngựa quen đường cũ" phiên bản unhinged
Nhưng mà... hai năm sau, vào ngày 4/10/1958, Thomas lại xuất hiện ở quán bar. Lần này mọi người đang kể lại câu chuyện huyền thoại năm nào.
Thế mà anh phục vụ quán lại tỏ ra nghi ngờ, không tin máy bay có thể hạ cánh trên đường phố, càng không tin Thomas làm được chuyện đó!
Big mistake! HUGE! Đừng bao giờ tranh cãi với một người Ireland đang say xỉn nha các bạn ơi!
Ngay đêm đó, Thomas đã quay lại sân bay Teterboro và cướp máy bay LẦN THỨ HAI để chứng minh cho thiên hạ rằng anh có thể hạ cánh bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà anh muốn. Main character energy đỉnh cao!
Lần này Thomas phải ngồi tù nửa năm vì hành động bốc đồng. Nhưng chắc chắn không còn ai dám nghi ngờ hay cá cược với anh chàng này nữa rồi!
Nguồn: soha.vn