MiuSusu7854
New member
Trời ơi tin ơi, biết mình đã mắc HIV rồi mà gã đàn ông này vẫn thản nhiên quan hệ với một loạt phụ nữ và cả trẻ em nữa, nghe mà phát ức chế luôn á!
Eric Anivam, 40 tuổi sống ở huyện Nsanje, miền nam Malawi đã bị công an "sờ gáy" vào tháng 7 vừa rồi sau khi y thừa nhận quan hệ không an toàn với bé gái 12 tuổi mà không hề nói ra chuyện mình nhiễm HIV. Kinh khủng chưa kìa!
Theo BBC đưa tin, gã này còn khai là được người thân của các bé gái thuê làm nhiệm vụ "phá trinh" trong nghi lễ trưởng thành - một hủ tục tồi tệ của người dân ở đó.
Ở một số ngôi làng xa xôi miền Nam Malawi có truyền thống để các bé gái tuổi dậy thì quan hệ với người đàn ông được gọi là "hyena" (à mà tên gì kỳ vậy trời ), và Eric Anivam là một trong 10 "hyena" của làng.
Ông Anivam thừa nhận mình dương tính với HIV từ lâu nhưng không bao giờ nói cho gia đình các bé gái biết. Đỉnh cao vô trách nhiệm luôn!
Chưa hết đâu, gã còn được thuê để quan hệ với các góa phụ hoặc phụ nữ phá thai như một hình thức "thanh lọc". Theo lời khai của y thì đã có tới 104 phụ nữ và trẻ em gái "qua tay" mình trong thời gian bị nhiễm HIV. Con số nghe mà rùng mình!
"Anivam sẽ bị điều tra vì lây nhiễm HIV cho các cô gái trẻ và những người khác cũng sẽ bị bắt giữ. Tất cả những người có liên quan đến hủ tục này đều phải trả giá vì đẩy trẻ em và phụ nữ cho kẻ đê hèn này" – ông Mgeme Kalilani, phát ngôn viên tổng thống, đã tuyên bố rõ ràng.
Memory Lakson, một bà mẹ trẻ đã lên tiếng đầy phẫn nộ: "Ông ta dương tính với HIV và bây giờ ông ta đã truyền cho những người phụ nữ vô tội". Đúng là tức á!
"HIV là một kẻ giết người. Làm thế nào mà ông ta có thể làm ra điều tàn ác như vậy. Ông ta là một con quỷ tham lam và ích kỷ. Nếu tôi có thể xét xử, tôi sẽ xử anh ta tội giết người và bị tù chung thân", một mục sư bức xúc chia sẻ.
Nguồn: soha.vn