MeoPho4440
New member
Chuyện này nghe xong mà tức nghẹn cổ luôn á! Lê Xuân Dân (40 tuổi, quê Chương Mỹ) đã mua xăng về đổ tùm lum ra nền nhà, rồi khống chế luôn con gái 7 tuổi của mình để... dọa đốt nhà. Lý do? Chắc ai nghe cũng phải ngã ngửa
Ngày 1/4, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tạm giữ Dân để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Cụ thể vụ việc diễn ra như nào? Khoảng 21h ngày 30/3, anh Dân này mua xăng về đổ lung tung ở nhà tại ngõ Quang Trung, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Không những thế, còn khống chế con gái là bé T.A. (7 tuổi) và đe dọa đốt nhà luôn
Nhận tin báo xong, Công an quận Hà Đông đã đưa người và phương tiện tới ứng cứu ngay. UBND phường Yên Nghĩa cũng huy động các ban ngành, đoàn thể có mặt tại hiện trường để vận động đối tượng.
Và lý do gây sốc là... anh ta ghen! Dân khai do bạn gái là chị N.M.N. (44 tuổi, trú phường Kim Mã, quận Ba Đình) không nghe điện thoại nên nảy sinh tâm lý ghen tuông. Nghĩ quẩn quá nên anh ta mua xăng dọa đốt nhà cùng con gái để... gây sức ép yêu cầu chị N. đến nói chuyện. Logic kiểu gì vậy trời?
Sau nhiều giờ vận động, Dân vẫn cố thủ trong nhà không chịu ra. Phải đến khoảng 23h10 ngày 30/3, Công an quận Hà Đông mới khống chế được đối tượng và đưa về trụ sở làm việc.
Nguồn: soha.vn