Beo2k92355
New member
Tin rằng bé trai là con ruột của mình, gã đàn ông đã ra tay cực kỳ tàn độc với đứa trẻ chỉ mới 12 tuần tuổi. Nghĩ mà rùng mình!
Mới đây, vụ việc gã đàn ông hành hạ bé trai đến chết vì tin rằng nạn nhân là con ruột của mình đã khiến cộng đồng mạng phải sốc nặng không chịu được.
Cụ thể, vào ngày 4/1 vừa qua, Kane Mitchell (31 tuổi) đã bị tòa án Cambridge Crown (Anh) xử tới 18 năm tù giam vì tội danh giết người. Nạn nhân là con trai Teddie mới 12 tuần tuổi của hắn ta.
Trước đó, Kane đã hẹn hò với Lucci Smith (30 tuổi), cũng chính là mẹ của Teddie trong khoảng 8 tháng trước khi cậu bé chào đời. Chính vì thế, hắn hoàn toàn tin tưởng rằng đứa trẻ là con ruột của mình.
Theo kết quả điều tra của pháp y, trên cơ thể Teddie có dấu hiệu bị đánh đập, quăng quật và "đập đầu vào bề mặt cứng" (đọc mà thấy đau thay cho bé quá ). Kết quả cho thấy nạn nhân bị gãy 17 chiếc xương sườn, xương sọ và xương đòn, xuất huyết não, cột sống và mắt cũng tổn thương cực nặng. Do vết thương quá nghiêm trọng, Teddie đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 11/11/2019 sau 10 ngày các bác sĩ cố gắng cấp cứu.
Điều khiến ai cũng phải "wtf" là Kane đã ra tay tàn độc với Teddie vì hắn tin rằng đứa trẻ là con ruột của mình. Đến khi kết quả ADN công bố họ không phải cha con, tên sát nhân này lại "sốc" nặng, đứng khóc nức nở trước camera vì không tin nổi sự thật. Vậy mà trước đó đã làm gì rồi chứ?
Trước phiên điều trần vào tháng 1/2020, cảnh sát còn nhận được tin báo từ hàng xóm của Kane nói rằng từng nhìn thấy hắn đánh đập Lucci. Thế nhưng, khi lực lượng chức năng gõ cửa nhà và hỏi thăm thì người phụ nữ lại hết mực bênh bạn trai và khẳng định hoàn toàn không có chuyện Kane hành hung cô.
Mặc dù vết hằn của việc bóp cổ vẫn lộ rành rành và hàng loạt tin nhắn đe dọa trong điện thoại, nhưng người phụ nữ vẫn khăng khăng Kane "không hề chạm vào" mình. Lucci còn quả quyết rằng Kane sẽ không hề làm hại đến con cô. Thật sự không hiểu nổi!
Tuy nhiên, lời khai của những đứa trẻ đã vạch trần sự thật phũ phàng. Con trai lớn của Lucci kể lại rằng Kane thường nổi điên và đánh đập cậu bé, khiến Lucci phải chạy đến can ngăn mỗi lần hắn tấn công các con.
Nguồn: soha.vn