Gã đàn ông giả danh cảnh sát rủ nữ nhân viên quán cà phê đi chơi rồi giam lỏng cưỡng bức 7 lần

9172f8193efaaadafbfc.jpg


Ơ kìa, nghĩ mà tức á! Chị N.T.N (sinh năm 1992, quê Kiên Giang, đang tạm trú ở TP Thủ Dầu Một) làm nhân viên tại một quán cà phê ở phường Phú Tân thì bị một gã đàn ông lừa đảo kinh khủng

Cụ thể là Phạm Lê Thế Nguyễn (sinh năm 1985, sống ở ấp 4, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) hay tới quán uống nước và tán gẫu với chị N. Mà gã này còn "nổ" là cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Bình Dương nữa chứ

Nghe gã tự xưng là công an nên khi được rủ đi chơi, chị N. đã tin tưởng và đồng ý luôn mà không hề nghi ngờ gì. Nghĩ cũng thương cho chị quá đi

Nhưng mà plot twist đây này! Khi lên xe của Nguyễn, chị N. bị hắn chở vào lô cao su gần chợ Phú Mỹ rồi khống chế định cưỡng hiếp. Chị chống cự quyết liệt nên gã không thực hiện được ý đồ, nhưng vẫn tiếp tục đe dọa để đưa chị đến một nhà nghỉ.

Theo thông tin trên trang Người lao động, tại nhà nghỉ đó, Nguyễn liên tục dùng vũ lực để thực hiện hành vi cưỡng bức nạn nhân tới 7 lần từ chiều 18/6 đến sáng 19/6 mà không thả chị về. Quá đáng luôn!

Chưa hết đâu nha, gã còn lấy mất của chị N. chiếc điện thoại di động và 700.000 đồng nữa. Tội nghiệp chị quá trời



May mắn là chủ quán cà phê thấy nhân viên đi chơi qua đêm không về, điện thoại không gọi được nên lo lắng, trưa ngày 19/6 chị đã cầu cứu các "hiệp sĩ" ‍♂️

Đến 16 giờ 45 phút ngày 19/6, các "hiệp sĩ" đã đi xác minh, theo dõi thì phát hiện đối tượng đang chở chị N. nên lập tức khống chế và đưa về trụ sở công an. Quá đỉnh luôn!



Tại cơ quan công an, Nguyễn đã thừa nhận hành vi hiếp dâm chị N.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top