Sau khi xảy ra tranh cãi, Nguyễn Văn Sang bị cáo buộc tưới xăng lên người vợ cũ rồi nhiều lần tìm cách châm lửa, khiến nạn nhân bị bỏng. Vụ việc khiến dư luận vô cùng bàng hoàng
Mang cả lít xăng đến nhà vợ cũ - chi tiết gây rùng mình
Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1983, trú xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".
Theo cơ quan điều tra, Sang và chị L.T.T.L (sinh năm 1986, trú xã Bình Hòa, tỉnh An Giang) đã ly hôn khoảng một năm rồi. Trước khi xảy ra vụ việc, hai người nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm và ghen tuông.
Khoảng 7h50 ngày 7/9/2026, Sang mang theo cả một lít xăng tới nhà chị L tại ấp An Phú, xã Bình Hòa với mục đích giải quyết khúc mắc giữa hai người. Nghe mà thấy sợ luôn á
Thời điểm Sang đến, chị L không có mặt tại nhà nên người này ngồi chờ. Gần 9h cùng ngày, chị L đi công việc về và gặp Sang. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra tranh cãi gay gắt.
Nạn nhân bị bỏng nghiêm trọng, Sang ra đầu thú
Khi mâu thuẫn trở nên căng thẳng đến đỉnh điểm, Sang tưới xăng lên người chị L rồi nhiều lần tìm cách châm lửa. Dù người thân của chị L có mặt và can ngăn, Sang vẫn tiếp tục hành vi tàn nhẫn, làm nạn nhân bị bỏng.
Ngay sau đó, gia đình đưa chị L đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu. Rời khỏi hiện trường, Sang đến Công an xã Bình Hòa đầu thú.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ việc một lần nữa cho thấy hậu quả nghiêm trọng của ghen tuông mù quáng. Dù có mâu thuẫn đến đâu thì cũng không được phép sử dụng bạo lực, đặc biệt là những hành vi đe dọa tính mạng người khác như vậy!
Nguồn: techz.vn