Chuyện này nghe xong mà tức á nói luôn! Sau khi thoát khỏi bọn cưỡng hiếp, chị phụ nữ đã chạy đi trình báo cảnh sát ngay, thế mà các bác công an lại... không làm gì hết Mãi cho đến khi hai tên tội phạm tự đăng clip lên mạng xã hội khoe khoang (ơ kìa bệnh lắm luôn), dư luận nổi sóng thì cảnh sát mới chịu vào cuộc.
Hôm 2/10 vừa rồi, một chị phụ nữ 45 tuổi đang sống ở Patna, Bihar, miền đông bắc Ấn Độ, đã bị hai gã đàn ông lạ mặt thay phiên nhau cưỡng hiếp. Kinh hơn là hai tên này còn quay clip ghi lại toàn bộ hành động tội ác rồi đăng lên mạng xã hội để... khoe??? Nghĩ sao mà được vậy trời
Lúc đó, chị đang tắm ở sông Hằng theo nghi thức tôn giáo của đạo Hindu. Bỗng nhiên một gã đàn ông xuất hiện, kéo chị lên bờ để thỏa mãn thú tính, trong khi thằng kia thì quay phim. Dù chị đã khóc lóc van xin, nói đừng làm ô uế dòng sông linh thiêng, nhưng hắn vẫn im lặng và tiếp tục hành động đáng kinh tởm của mình
Sau khi được thả, chị đã chạy ngay đến đồn cảnh sát trình báo. Thế nhưng phải nói thật là cảnh sát... không làm gì cả luôn á Mãi cho đến khi hai tên tội phạm tự đăng clip lên mạng, video lan truyền chóng mặt khiến netizen nổi đóa, cảnh sát mới chịu điều tra.
Hiện tại hai tên tội phạm Shivpujan Mahto và Vishal đã bị bắt giam, chờ xử lý rồi nhé. Mong là pháp luật sẽ trừng trị thật nghiêm khắc!
Nguồn: kenh14.vn