Chỉ vì thiếu nữ không chịu "dạy" bạn "trò chơi hai người", gã đàn ông rút súng bắn rồi lẩn trốn suốt 11 năm trời
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Văn Hùng (SN 1985, ở Hải Phòng) về tội "Giết người".
Chuyện xảy ra vào tối ngày 8/4/2015, Hùng cùng anh Nguyễn Nhân M. (SN 1999, ở quận Đống Đa cũ), chị Nguyễn Thị P. (SN 1999, ở tỉnh Phú Thọ) và vài người khác tụ tập ăn nhậu tại hồ câu Quang Béo, xã Sóc Sơn.
Đến khoảng 22h cùng ngày, drama bắt đầu khi Hùng bảo chị P.: "mày đi chơi với M. rồi dạy nó trò chơi hai người". Chị P. hiểu ngay ý là đi quan hệ tình dục với anh M. nên từ chối ngay lập tức.
Thế là gã đàn ông này nổi cơn tam bành, lấy khẩu súng tự chế (loại súng hoa cải), lắp đạn rồi giơ lên trước mặt chị P., liên tục đe dọa yêu cầu chị phải đi với anh M. Nhưng chị P. vẫn kiên quyết từ chối.
Cái kết thương tâm là Hùng đưa nòng súng dí sát vùng ngực bên phải của chị P., bóp cò khiến nạn nhân chảy máu, ngã gục xuống đất
Sau khi gây án, Hùng bế nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng khi nghe lỏm được nhân viên y tế nói sẽ báo công an, gã này phóng xe về hồ câu lau dọn vết máu, vứt khẩu súng rồi ra Quốc lộ 18 bắt xe khách trốn đi Móng Cái, Quảng Ninh.
May mắn thay, chị Nguyễn Thị P. được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, tuy nhiên bị tổn hại 89% sức khỏe.
Sau 11 năm lẩn trốn, đến ngày 2/1/2026, bị can Đặng Văn Hùng cuối cùng cũng bị Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ theo quyết định truy nã
Nguồn: kenh14.vn
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Văn Hùng (SN 1985, ở Hải Phòng) về tội "Giết người".
Chuyện xảy ra vào tối ngày 8/4/2015, Hùng cùng anh Nguyễn Nhân M. (SN 1999, ở quận Đống Đa cũ), chị Nguyễn Thị P. (SN 1999, ở tỉnh Phú Thọ) và vài người khác tụ tập ăn nhậu tại hồ câu Quang Béo, xã Sóc Sơn.
Đến khoảng 22h cùng ngày, drama bắt đầu khi Hùng bảo chị P.: "mày đi chơi với M. rồi dạy nó trò chơi hai người". Chị P. hiểu ngay ý là đi quan hệ tình dục với anh M. nên từ chối ngay lập tức.
Thế là gã đàn ông này nổi cơn tam bành, lấy khẩu súng tự chế (loại súng hoa cải), lắp đạn rồi giơ lên trước mặt chị P., liên tục đe dọa yêu cầu chị phải đi với anh M. Nhưng chị P. vẫn kiên quyết từ chối.
Cái kết thương tâm là Hùng đưa nòng súng dí sát vùng ngực bên phải của chị P., bóp cò khiến nạn nhân chảy máu, ngã gục xuống đất
Sau khi gây án, Hùng bế nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng khi nghe lỏm được nhân viên y tế nói sẽ báo công an, gã này phóng xe về hồ câu lau dọn vết máu, vứt khẩu súng rồi ra Quốc lộ 18 bắt xe khách trốn đi Móng Cái, Quảng Ninh.
May mắn thay, chị Nguyễn Thị P. được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, tuy nhiên bị tổn hại 89% sức khỏe.
Sau 11 năm lẩn trốn, đến ngày 2/1/2026, bị can Đặng Văn Hùng cuối cùng cũng bị Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ theo quyết định truy nã
Nguồn: kenh14.vn