Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt chị em

BiBobo8208

New member
66ad9190b638b3899539.jpg


Tự khoác lên mình cái mác thiếu úy công an, gã đàn ông trăng hoa đi lừa tình hàng loạt các nữ sinh. Bên cạnh đó, Trường còn lừa tiền của nhiều người thân của bạn gái luôn nha!

Gã đàn ông trăng hoa 3 đời vợ

Nguyễn Văn Trường (SN 1979, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, Vĩnh Gia, Tri Tôn, An Giang) vốn đã có vợ con ở quê nhưng bản tính vẫn trăng hoa kinh khủng. Không chịu nổi ông chồng lười lao động, lại lăng nhăng thì gia đình thường xảy ra cãi vã và kết quả là... đường ai nấy đi thôi!

Sau một lần tan vỡ hôn nhân, ai cũng nghĩ Trường sẽ ăn năn, hối cải để thay đổi mình chứ. Nhưng sau lần mai mối của gia đình, Trường có người vợ hai mà hắn vẫn ra ngoài "hẹn hò" với những chị em khác.

Ngay cả khi người phụ nữ đang mang bầu đứa con của hắn thì Trường vẫn bỏ mặc vợ để đi bồ bịch. Red flag cỡ này mà còn gì nữa!

Và rồi cũng như người vợ trước, vợ hai của Trường cũng không chịu nổi mà bế con về nhà mẹ đẻ sống.

Sau khi "thoát" được người vợ hai, Trường như con ngựa bất kham, lao vào các cuộc vui tình ái bất tận mà không ai có thể kiểm soát được nữa.

Không phải là người đẹp trai nhưng Trường vẫn khiến nhiều cô gái phải ngất ngây bởi tài ăn nói như "rót mật vào tai" của gã. Kiểu sweet talk pro max đây mà!

Người con gái quê Trà Vinh, Hoàng Thùy Loan là một trong số những người vướng lưới tình của gã đàn ông 2 đời vợ này.

Mới chân ướt chân ráo từ miền Tây lên, làm chung với Trường tại một công ty ở Bình Dương, lại được người đồng nghiệp quan tâm, lo lắng nên trái tim cô gái trẻ nhanh chóng xao lòng.

Với kinh nghiệm tình trường dày dặn, Trường không khó để chinh phục được người con gái trẻ non dạ và chẳng mấy chốc cả 2 đã dọn về ở với nhau.

"Ngày mới quen nhau, tôi không biết Trường có 2 đời vợ. Tôi nghĩ 2 đứa đồng cảnh từ quê lên Bình Dương làm thuê nên quý nhau, đùm bọc cuộc sống xa nhà.

Sau này, tôi mới biết Trường có 2 người vợ nhưng 'ván đã đóng thuyền', biết làm sao được. Sau này, 2 đứa cũng làm giấy kết hôn…"- chị Loan chia sẻ trên Báo Vĩnh Long.

Con ngựa bất kham và cái giá phải trả

Sống với người vợ thứ 3 nhưng đó vẫn chưa phải là bến đỗ cuối cùng của gã đàn ông họ Nguyễn này. Chỉ sau một thời gian sống với nhau, Trường đã cảm thấy chán và lại "ngựa quen đường cũ".

f53df56e6568d3f64435.jpg


Hắn nói dối vợ là lên TP Hồ Chí Minh để làm việc nhưng chẳng bao giờ gửi tiền về nhà cho vợ, một mình chị Loan vẫn phải bươn chải nuôi con. Thương quá chừng!

Lần này, hắn không chỉ sử dụng cái miệng dẻo quẹo của mình để đi lừa tình các cô gái nhẹ dạ mà còn nâng level lên một kiểu mới.

Trường tự trang bị cho mình một bộ đồ công an rồi lại tự khoác lên mình bằng cấp, chức danh hào nhoáng, khiến nhiều người nghe phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Mỗi lần lên Facebook là Trường lại "nổ" mình là đại úy công an hình sự - Cục Công an phía Nam. Fake profile kiểu gì vậy trời?

Sau nhiều ngày tạo vỏ bọc bóng bẩy, Trường đã lừa được một nữ sinh của trường đại học ở Vĩnh Long rồi về tận nhà cô gái này để... ra mắt luôn.

Những nữ sinh, phụ nữ bị Trường lừa tình rất nhiều nhưng không phải ai cũng lên tiếng tố cáo. Một số nạn nhân bị Trường lừa tình lẫn tiền đã tố cáo sau khi phát hiện ra bộ mặt lừa đảo của gã thiếu úy rởm.

Cụ thể, trong một lần về quê bạn gái, Trường "nổ" mình có khả năng xin việc trong ngành công an. Tin tưởng người yêu của cháu gái, bà Nguyễn Thị Bảy đã đưa cho Trường 20 triệu đồng để nhờ xin cho con vào ngành. Scam hết cả người già luôn á!

Trường bị bắt sau một lần lừa đảo anh Tạ Văn Lắm người quen của bạn gái ở quê (Thói Bình, Cà Mau).

Biết anh Lắm đang có nhu cầu mua xe honda thể thao, Trường lại tiếp tục nói dối có biết chỗ thanh lý, bán rẻ.

Anh Lắm tin tưởng nên đã đồng ý mua chiếc xe với giá 53 triệu đồng. Tuy nhiên, gã đàn ông lừa đảo này lại đi mua một chiếc xe không giấy tờ với giá 35 triệu để đưa cho anh Lắm.

Với miệng lưỡi của mình, Trường cầm 30 triệu đồng của nạn nhân, giao xe mà chưa đủ giấy tờ cho anh Lắm với lời hứa sẽ sang tên và lấy biển số đẹp cho anh này sau một thời gian.

Trường đã làm giấy tờ xe giả định giao cho anh Lắm rồi lấy nốt 23 triệu đồng nhưng bị công an Vĩnh Long bắt quả tang và khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối cùng thì cũng bị bóc phốt!

Chị Loan - vợ của Trường cay đắng cho biết một lần lên mạng biết chồng lừa đảo tình cảm và tiền của các phụ nữ. Chị cũng cắn răng vay mượn 30 triệu đồng để trả nợ cho chồng, hy vọng Trường quay đầu, thay đổi bản tính nhưng không được.

Ngày 6/12/2014, công an kiểm tra nơi tạm trú của Trường, đã thu giữ 2 bộ trang phục công an, 1 bằng tốt nghiệp đại học luật, cao cấp lý luận chính trị, giấy CMND, nhiều giấy đăng ký xe gắn máy... đều là giả hết.

Ngày 8/5/2015, TAND Long Hồ (Vĩnh Long) đã xét xử lưu động và tuyên phạt Nguyễn Văn Trường 3 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau phiên tòa này, Trường tiếp tục bị di lý đến huyện U Minh Thượng để xử lý trong một vụ lừa đảo khác. Karma đã đến rồi đó! ⚖️

'Sát thủ' Lê Văn Luyện: Những ngày ăn năn trong trại giam

Kỳ án thiếu nữ 17 tuổi si mê ông lão U70 đến có thai

*Tên các nạn nhân đã thay đổi





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top