Gã đâm chị bán trái cây tử vong: "Tao chạy thận sắp chết rồi, cho mày chết luôn"

Teenb76ed428

New member
7f30cc202617e16d47d4.jpg


Sau khi đâm chị H., Đào Đại Vương lạnh lùng nói "tao đang chạy thận đằng nào cũng sắp chết, cho mày chết luôn" rồi hắn bình thản đi thẳng lên công an huyện xin đầu thú.

19edb31022ab06893d7c.jpg


Sáng 13/7, vụ việc đau lòng đã xảy ra tại chợ Yên (phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội). Chị Đặng Thị H. (sinh năm 1980, ở thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh) bị Đào Đại Vương (sinh năm 1987, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) đâm trọng thương khi đang bán hàng.

Dù được người dân và gia đình khẩn trương đưa đi cấp cứu ngay, nhưng do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong vào trưa cùng ngày

Đến ngày 14/7, nhiều người dân ở khu vực chợ Yên vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng kinh hoàng này.

Theo lời chị Hoa (bán hàng tại chợ Yên) kể lại, sáng hôm đó sau khi có một khách mua hàng xong, giữa chị H. và Vương bắt đầu có sự tranh cãi. Sau đó, Vương chạy đi mua con dao rồi quay về đâm vào lưng chị H. Khi thấy nạn nhân chống cự, hắn tiếp tục đâm thêm nhiều nhát nữa.

Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Vương gây án cực kỳ hung hãn nên không ai dám vào can ngăn được.

Nhiều người dân ở chợ Yên cho biết, chị H. đã đứng bán trái cây ở đây được một thời gian dài, không có mâu thuẫn với ai cả. Tính tình hiền lành, chịu khó và hay giúp đỡ mọi người nên chị H. được nhiều người quý mến.

afeca1e62c1df78e9d96.jpg


"Chị H. ở đây hiền lành, tử tế ai cũng khen và quý mến. Còn thằng Vương bị bệnh thận, mỗi tuần phải đi chạy thận 3 buổi.

Thậm chí nhiều lúc chị H. còn giúp đỡ Vương dọn dẹp hàng hóa vì biết nó đang chạy thận.

Vậy mà không hiểu vì lý do gì thằng này lại hung hãn như vậy. Sau khi gây án, Vương còn nói 'tao đang chạy thận đằng nào cũng sắp chết, cho mày chết luôn' rồi hắn bình thản đi thẳng lên công an huyện xin đầu thú", một tiểu thương tại chợ Yên chia sẻ đầy bức xúc.

Anh P. (hàng xóm và cũng là người thân của gia đình nạn nhân) cho biết, khi mới nhận hung tin gia đình vô cùng bất ngờ, đau xót và cảm thấy bức xúc về hành vi gây án tàn độc của Đào Đại Vương.

Theo anh P., hàng ngày chị H. đi bán hàng còn chồng ở nhà sửa chữa điện. Khoảng gần 10h ngày 13/7, hàng xóm thấy chồng chị H. dáng vẻ hớt hải, lo lắng chạy đi mượn xe máy thì một lúc sau nhận hung tin chị H. bị đâm nguy kịch, tiên lượng xấu.

Được biết, vợ chồng chị H. có 2 người con trai, cháu lớn chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 còn đứa thứ 2 sắp vào lớp 10. Vợ chồng chị sống cùng mẹ già hơn 80 tuổi.

Từ khi nghe tin con dâu gặp nạn, mẹ chồng chị H. liên tục gào khóc gọi tên con và đến sáng 14/7, bà cụ phải nhập viện cấp cứu Trong khi đó, mẹ đẻ chị H. mới mất, chỉ vài ngày nữa là giỗ 100 ngày.

Theo thông tin ban đầu, khi đang bán hàng có khách đến hỏi mua, do là khách quen nên chị H. có mời chào mua hàng. Sau đó, không hiểu vì lý do gì, Đào Đại Vương bán hàng gần đó đi mua dao về rồi xuống tay với chị H.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Tiền Phong đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Nguyên nhân được cho là mâu thuẫn từ trước do tranh khách mua hàng.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top