Ối giời ơi, chuyện này nghe mà rợn người luôn á! Không những ra tay với hàng xóm vì bị con nạn nhân đòi nợ, hóa ra khoảng 2 năm trước, Trần Văn Tăng còn tự tay đốt luôn nhà mình vì cãi nhau với vợ nữa chứ!
Theo như đã đưa tin trước đó, drama xảy ra lúc khoảng 6 giờ chiều ngày 6/12, anh Trần Văn Tăng (sinh năm 1978) ở xóm Trung Thành 2, xã Vô Tranh (Phú Lương, Thái Nguyên) đã cầm dao đến nhà đâm tử vong ông Đặng Văn Nguyên (sinh năm 1962) ở xóm Bình Long, cùng xã Vô Tranh.
Câu chuyện bắt đầu từ việc lúc Tăng đang nhậu nhẹ thì bị Đặng Văn Đức (sinh năm 1990, con trai ông Nguyên) đến đòi tiền nợ. Lời qua tiếng lại, hai người xô xát nhau luôn. Tức quá, Tăng vào quán lấy dao định "xử" Đức, nhưng do Đức bỏ chạy nên gã lại cầm dao đến nhà đâm chết ông Nguyên - bố của Đức luôn. Kiểu "không đâm được con thì đâm luôn bố" - nghe mà sốc tận óc!
Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Đức Trịnh - trưởng xóm Bình Long, xã Vô Tranh cho hay: "Tăng đã có vợ và 2 đứa con, một trai đầu với một gái đang học cấp 1. Hồi còn sống ở xóm Bình Long, có lần vì bực mình với vợ, Tăng tự tay đốt luôn nhà của mình. Vụ đó chúng tôi đã lập biên bản gửi công an rồi. Sau đó gia đình Tăng phải chuyển sang xây nhà và sống ở xóm Trung Thành 2".
Thêm vào đó, nghe đồn Tăng là người nghiện cờ bạc nặng, số tiền nợ Đức cũng liên quan đến chuyện bạc bịp này. Vợ chồng Tăng đã mâu thuẫn và ly thân được gần 2 năm rồi. Hai người định ra tòa ly hôn vào khoảng giữa tháng 12/2013, nhưng chưa kịp ly thì đã xảy ra chuyện Tăng cầm dao đâm chết ông Nguyên rồi.
Nhận được tin báo về vụ việc, Công an xã Vô Tranh và Công an huyện Phú Lương đã có mặt ngay để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm thủ phạm. Vụ việc cũng được báo ngay cho Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp điều tra xử lý.
Dựa vào thông tin số điện thoại di động của đối tượng, cộng với nhận định gã phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, hành động do bột phát nên công an đã gọi điện vận động Tăng ra đầu thú. Đến 11 giờ đêm cùng ngày, được sự vận động của cơ quan công an, Tăng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn