Gã cướp bóp cổ chị bán dâm giật dây chuyền rồi trốn dưới gốc cây, che đầu bằng thùng xốp

MamPinky3745

New member
666981cdff1cdf4b31bd.jpg


Ối dồi ôi, chuyện này nghe mà không biết nên buồn cười hay hoảng nữa! Sau khi "mua vui" ở nhà nghỉ với giá 600 nghìn đồng, anh Trần Văn Thạch (sinh năm 1989) lại bóp cổ, cướp dây chuyền của chị bán dâm rồi... F5 đời mình bằng cách bỏ chạy ‍♂️

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hưng Yên cho biết vừa túm được đối tượng Trần Văn Thạch (trú tại thôn Vĩnh An, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang) về hành vi cướp tài sản.

Drama bắt đầu từ lúc 6h20 sáng 26/6 tại nhà nghỉ A.D (nằm trên địa bàn xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng). Vụ cướp xảy ra khiến cả khu vực náo loạn luôn!

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Tân Trường nhanh như chớp xuống hiện trường nhưng anh Thạch đã... "bay màu" mất rồi

Nhưng mà plot twist ở đây nè! Không để gã chạy thoát, lực lượng công an xã cùng người dân đuổi theo và bắt được khi hắn đang "chui dưới chậu cây cảnh, lấy thùng xốp che đầu" tại một nhà nghỉ khác. Kiểu trốn này thì... chắc chắn lọt top những màn trốn fail nhất năm rồi ‍♂️

Còn câu chuyện thì diễn biến thế nào?

Tại cơ quan điều tra, ban đầu anh Thạch khai rằng tối 25/6, anh ta bỏ nhà đi lang thang đến TP. Hải Dương.

Khoảng 4h sáng ngày 26/6, Thạch ghé quán cà phê B.N và gặp chị Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1987, quê ở thôn Tân Cương, xã Vạn Thái, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Hiện tại chị Nhung đang tạm trú tại xóm 2, thôn Quý Dương, xã Tân Trường (huyện Cẩm Giàng).

Sau một lúc ngồi uống cafe, nói chuyện "tìm hiểu", Thạch deal qua đêm với chị Nhung là 600.000 đồng. Sau đó hai người dừng chân tại nhà nghỉ A.D (thuộc xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), thuê phòng P403.

Đến khoảng 6h20 cùng ngày, Thạch dậy trước và đi xuống nhà để xe, nổ máy xe trước rồi tiếp tục quay lại phòng P403. Lúc này chị Nhung đòi về thì Thạch giằng lấy ví của chị nhưng không được.

50b42f7343128b5b8154.jpg


Sau đó, Thạch bất ngờ bóp cổ chị Nhung, giật lấy sợi dây chuyền kim loại màu vàng mà chị đang đeo trên cổ. Quá hoảng sợ, chị Nhung hô "cướp, cướp" thì liền bị Thạch đấm 2 cái vào đầu, 1 cái vào ngực rồi bỏ chạy xuống tầng 1

Nhưng bị vợ chồng chủ nhà nghỉ chặn lại! Tuy nhiên lúc này gã hung hăng xô ngã hai vợ chồng chủ nhà nghỉ rồi lên xe nổ máy bỏ chạy... nhưng cái kết là đã bị Công an xã Tân Trường bắt giữ ngay sau đó thôi!

Ông Nguyễn Quang Quyết – Phó Trưởng công an xã Tân Trường kể lại:

"Rạng sáng ngày 26/6, Công an xã Tân Trường nhận được tin báo xảy ra vụ cướp ở nhà nghỉ A.D. Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã khẩn trương huy động anh em có mặt tại hiện trường để vây bắt đối tượng.

Khi lực lượng công an có mặt, đối tượng Trần Văn Thạch đã bỏ xe máy lại, chạy dọc đường 5 rồi chạy trốn vào vườn cây cảnh của nhà nghỉ B.A để lẩn trốn.

Quan sát thấy nhà nghỉ này chỉ có một cổng vào và một cổng ra nên tôi đã điều động anh em canh gác cả hai cổng và toàn bộ thôn Quý Dương (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng) để vây bắt đối tượng.

Nhận định đối tượng Thạch chưa thể chạy thoát ra ngoài nên chúng tôi tiến hành dò xét tất cả khu vườn thì phát hiện ra Thạch đang chui dưới chậu cây cảnh, lấy thùng xốp che lên đầu".

Cũng theo ông Quyết, sau khi bị bắt, Thạch khai nhận vứt sợi dây chuyền ở chiếc hố đầu cổng thôn Quý Dương. Khi tìm được sợi dây chuyền, lực lượng công an đã đưa đối tượng về trụ sở để lập biên bản và lấy lời khai ban đầu. Sau đó trao trả lại đồ vật bị mất cho nạn nhân

Hiện vụ việc đã được công an xã Tân Trường chuyển giao đối tượng Thạch cho công an huyện Cẩm Giàng thụ lý để xử lý theo thẩm quyền.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top