Gã "cô hồn" nhất trong vụ sát hại nữ sinh giao gà: Thản nhiên nói dối, giở trò quỷ quyệt trong tù

KhoaiSweet

New member
cae6030b1d099c4c9d52.jpg


Chưa bị bắt thì tỏ ra thản nhiên, bảo hàng xóm "đừng nghe đồn thổi". Vào tù rồi thì giở đủ chiêu quỷ quyệt để chối tội. Đó chính là Bùi Văn Công - kẻ chủ mưu tàn độc nhất vụ án nữ sinh giao gà

Trong vụ án kinh hoàng về nữ sinh giao gà Cao Thị Mỹ D. (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại, Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) là kẻ bị khởi tố nhiều tội danh nhất.

Cụ thể gồm: Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Tàng trữ chất ma túy, Giữ người trái pháp luật. Nghe mà rùng mình luôn á!

Gã chính là kẻ chủ mưu của vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Công đã lên kế hoạch kỹ càng, rủ Vương Văn Hùng đi cướp tài sản và "chỉ cướp của Cao Thị Mỹ D.". Chiều 29 Tết, gã còn hẹn Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, Điện Biên - bị khởi tố về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm) ra chợ Mường Thanh để chỉ mặt D. cho Hùng biết.

Theo ghi nhận của An ninh Thủ đô, Bùi Văn Công chính là kẻ có bộ mặt "cô hồn" nhất trong số các bị can bị khởi tố, bắt giam đến thời điểm hiện tại.

**Giả hiền lành, thản nhiên nói dối hàng xóm**

Gã được hàng xóm đánh giá là hiền lành, ít va chạm với ai, thậm chí còn được coi là người báo công an khi vợ là Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) "giả vờ" phát hiện thi thể D.. Nhưng plot twist là cuối cùng, Công lại chính là kẻ chủ mưu tàn độc nhất

Khi chưa bị bắt, Công còn thản nhiên bàn tán về vụ việc với hàng xóm. Khi hàng xóm hỏi về chuyện gã bị công an mời lên, gã đáp lại một cách bình thản là nhà gần nên công an mời chứ "đừng nghe người ta đồn thổi". Về vết máu dính trên xe, Công nói không phải máu mà chỉ là nhựa cây khoai bon dính từ năm trước.

Nhưng mà giấu nghề à nha! Sau đó, cảnh sát đã chứng minh vết máu trên xe tải của Công chính là của nạn nhân Cao Thị Mỹ D.

Báo giới còn ghi nhận, khi chưa bị bắt, ít nhất 2 lần cơ quan chức năng đã mời Công lên và phải thả về, vì hắn đưa ra bằng chứng ngoại phạm.

**Vào tù rồi còn giở trò "kêu mệt"**

Theo báo Bảo vệ Pháp luật, khi bị bắt giam, Bùi Văn Công và vợ khai báo nhỏ giọt, quanh co hòng chối tội, dùng nhiều chiêu trò để đối phó với cơ quan chức năng.

Tại trại giam, khi bị điều tra viên lấy lời khai, Công giở trò kêu mệt, nói mình không thể ngồi và cũng không thể nói được. Nhưng mà theo cán bộ quản giáo thì đến bữa ăn, Công đòi ăn 2 suất cơm còn khen cơm ngon nữa kìa Diễn kịch hơi lố rồi đấy ạ!

Diễn biến tâm lý của Công được đánh giá là bình thường, thậm chí khá bình tĩnh, nhưng khi gặp điều tra viên và kiểm sát viên gã lại than mệt.

Theo diễn biến vụ án, người dùng côn có xích sắt siết cổ nạn nhân tới chết chính là Công.

5d2b1c673d1e858bf89b.jpg


Công và Vương Văn Hùng sau đó mang thi thể nạn nhân lên ngôi nhà hoang ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 5 bị can Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả cũng khiêng nạn nhân đưa lên căn nhà hoang. Bọn chúng sau đó về nhà Bùi Văn Công bàn cách che giấu hành vi phạm tội và đối phó với công an.

**Vợ Công đồng lõa, chứng kiến tội ác mà không can ngăn**

Hành động của Công và đồng bọn có sự đồng lõa của vợ Công là Bùi Thị Kim Thu. Thu mới bị khởi tố hôm 20/3, sau đó 1 ngày thì cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam thêm 2 đối tượng nam giới khác.

Theo Công an Nhân dân, Công và đồng bọn thừa nhận chúng không chỉ giam D. trên xe tải mà còn trói nạn nhân, đưa vào nhà Công giở trò đồi bại.

Vợ Công đã chứng kiến ít nhất 2 lần nhóm đối tượng giở trò đồi bại với D. từ tối 30 Tết và tối mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Song vợ Công đã không can ngăn, khi được công an mời lên Thu còn đưa ra nhiều thông tin giả để gây khó khăn cho công tác điều tra của cảnh sát

**Khám xét nhà đến 2 lần, tìm được nhiều bằng chứng quan trọng**

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top