EchLili8598
New member
Phạm nhân Lê Văn Thường (quê xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; đang thụ án chung thân tại Trại giam Quyết Tiến, Tổng cục 8, Bộ Công an) có chiến tích "đạt thành tích" qua 4 đời vợ. Nhưng thay vì trân trọng, gã lại bạo hành khiến người vợ thứ tư xấu số ra đi mãi mãi dưới tay chồng
Ghen tuông vô lý đến mức phát điên
Câu chuyện xảy ra vào một ngày cuối xuân cách đây gần 4 năm. Nhà Thường có khách đến chơi, gã sai vợ là chị Hoàng Thị T. đi giết gà nấu cơm đãi khách. Trong lúc cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì có tiếng chó sủa, chị T. ra ngoài gặp một anh lái buôn gà đến tìm mua.
Thấy vợ nói chuyện cười đùa với người đàn ông lạ, gã Thường bắt đầu nổi cơn ghen vô cớ. Tưởng tượng đủ thứ chuyện không đâu, gã nghĩ bụng: "Chúng mày trơ trẽn đến độ dám hò hẹn ngay tại nhà tao à?". Ơ kìa, logic kiểu gì đây?
Sau khi khách ra về, hơi men cộng với cơn ghen tuông vô lý, gã bắt đầu gây sự. Thấy vợ đang vất vả nấu cám lợn, gã hỏi: "Sao chỉ nấu mỗi một nồi là sao?". Chị T. có lẽ cũng mệt mỏi nên đáp: "Có giỏi thì vào mà nấu".
Thế là gã "nổi đình nổi đám", lao vào đánh đập vợ dã man cho đến khi nạn nhân nằm bất động trên sàn bếp. Xong xuôi, gã thản nhiên lên giường ngủ luôn như không có chuyện gì xảy ra
Tỉnh rượu phát hiện tội ác kinh hoàng
Khi hết say, Thường xuống bếp thấy vợ vẫn nằm bất động. Hoảng hồn, gã bế vợ lên giường, lau người, thoa dầu và mặc quần áo. Tưởng vài giọt dầu gió là khỏi, gã lại đi ngủ tiếp.
Cả đêm hôm đó, gã trằn trọc không ngủ được. Đến sáng, sờ lên người vợ thì phát hiện... đã lạnh toát từ bao giờ
Hoảng loạn, Thường đánh thức con dậy: "Con ơi! Bố đánh chết mẹ con rồi, bố không ở nhà được nữa, bố phải đi đây". Rồi gã chạy sang nhà mẹ già 86 tuổi xin tiền bỏ trốn, nhưng không đâu có.
Sau một tuần lẩn trốn, gã bị bắt theo lệnh truy nã. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, chấn thương ngực bụng với hàng loạt vết thương: tụ máu dưới da, xuất huyết màng não, xương sườn từ số 3 đến số 10 gẫy, lá lách vỡ đôi...
Ngày 18/6/2008, TAND tỉnh Tuyên Quang tuyên án tù chung thân với Lê Văn Thường về tội giết người.
"Chiến tích" 4 đời vợ của gã đàn ông thú tính
Điều gây shock hơn nữa là Thường từng qua tận 4 đời vợ. Hồi còn trẻ, gã nổi tiếng hào hoa, sức khỏe tốt nên được nhiều cô gái yêu mến
Vợ 1: Cưới sau nửa năm hò hẹn. Nhưng vì cô hay về nhà chăm mẹ già, gã phật lòng nên "gửi lại vợ về nhà bên ấy" chỉ sau đúng 1 năm.
Vợ 2: Qua mai mối, cô vợ này rất nết na, thương chồng con. Nhưng bi kịch ập đến khi cô bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối, qua đời để lại Thường và 3 con nhỏ.
Vợ 3: Gặp qua họ hàng ở Hà Tây cũ. Nhưng gã chê cô "đỏng đảnh và ngang bướng", không chăm con cái sạch sẽ, không mua thuốc khi gã ốm. Kết quả: "trả về nơi sản xuất" chỉ sau đúng 1 tháng
Vợ 4: Là cô hàng xóm, chịu thương chịu khó. Hai người sống với nhau 11 năm, có con cái, cơ nghiệp đầy đủ. Nhưng rồi gã nghiện rượu, nóng tính, và kết thúc bằng bi kịch đẫm máu.
Hối hận muộn màng
Trong tù, Thường hối tiếc về cơ nghiệp tan hoang: "Đang đuề huề sung túc là thế, nay ly tán hết cả". Gã lo cho mẹ già không người chăm, lo cho các con thất học, bê tha.
"Hận cái là chỉ vì rượu mà gia đình đang đuề huề như thế giờ con cái ly tán, cơ nghiệp tan hoang" - gã tâm sự đầy hối hận.
Nhưng mà thôi, hối hận bây giờ thì đã muộn rồi. Một người phụ nữ đã mất mạng, các con mất mẹ, mẹ già mất con trai... tất cả chỉ vì cơn say và tính bạo lực của một gã đàn ông vô trách nhiệm
Nguồn: soha.vn