Gã chồng triệu phú giết vợ để khỏi chia tài sản, 25 năm sau đền tội vì 1 bất ngờ

Gau013894

New member
5fe1269a594732660228.jpg


Tưởng "ăn được thiên nga" khi lấy được ông chồng giàu nứt đố đổ vách, ai dè cô gái trẻ này lại phải chết oan dưới họng súng của chính người chồng mình

Yêu mù quáng là có thật nha!

Ngày 16/1/1987, hàng xóm ai cũng sốc nặng khi nghe tiếng "bùm bùm" súng nổ từ biệt thự nhà Lita Sullivan. Chạy ra xem thì thấy cô Lita nằm trong vũng máu trước hiên nhà rồi Đưa đi bệnh viện nhưng đã muộn quá rồi. Trùng hợp drama là hôm đó cũng chính là ngày Lita phải ra tòa giải quyết chuyện ly hôn nữa chứ.

Lita Sullivan sinh ra trong gia đình khá khẩm - ba là cựu nhân viên Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, mẹ là đại biểu bang Georgia luôn. Lớn lên trong gia giáo siêu strict kiểu old school: không được mặc quần soóc, không được ngủ nhờ nhà bạn, muốn đi vũ trường phải có ba mẹ đi kèm

Lớn lên xinh đẹp và năng động, Lita xin được việc tại trung tâm mua sắm cao cấp ở Georgia. Tại đây cô gặp James Sullivan - một ông chú giàu có, lớn tuổi hơn. Thành đạt + phong cách sống phóng khoáng + lãng mạn kiểu đàn ông trải đời khiến Lita tin rằng đây chính là "chân ái" của đời mình

f3924a7077cdc6a31755.jpg


Nhưng mà... lần đầu đưa crush về ra mắt, ba mẹ Lita - ông bà JoAnne và Emory McClinton - đã phản đối ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ thấy anh chàng này kiêu căng, không ưng mắt lắm.

Chưa kể Lita mới 23 tuổi thôi, còn James thì 34 tuổi rồi, đã ly dị và có 4 đứa con sẵn luôn Ba mẹ lo lắng cho con gái non nớt nhưng Lita quyết tâm quá nên cuối cùng cũng phải cho qua.

Hôn nhân như lao tù

James và Lita cuối cùng cũng về chung một nhà, nhưng không lâu sau đó Lita mới vỡ lẽ ra sự thật phũ phàng. Cô nhận ra mình đang sống với một người hoàn toàn khác so với thời yêu đương. James thành đạt thật, nhưng chẳng phóng khoáng hay lãng mạn gì cả

James bắt Lita nghỉ việc ở nhà nội trợ. Nhưng chỉ cho cô một số tiền vừa đủ sống qua ngày. Thậm chí còn qua lại với đủ thứ phụ nữ khác mà chẳng thèm che giấu luôn á.

Vì tự trọng cao nên Lita không muốn ai biết hôn nhân mình thất bại. Cô cố gắng duy trì đến tận 8 năm sau khi chuyển đến biệt thự ở Palm Beach. Thời điểm đó cô liên tục thấy... áo ngực của người khác trên giường ngủ của vợ chồng mình ‍♀️

Cuối cùng cô quyết định dứt khoát: đệ đơn ly hôn lên tòa và chuyển về Atlanta chờ xử. Sau nhiều lần hòa giải không được, tòa đồng ý cho ly hôn và ngày 16/1/1987 chính là ngày Lita sẽ đến tòa nghe quyết định cuối cùng về tài sản được chia từ James. Nhưng bi kịch đã xảy ra trước đó...

9d38b4e6533aa1a9b155.jpg


Dù thời điểm xảy ra vụ án James đang ở Palm Beach cách xa Atlanta, nhưng ai cũng tin chắc hắn đứng sau vụ này. Lý do? James Sullivan là gã nhà giàu bủn xỉn kinh điển. Hắn đã rất cay cú khi phải trả cho vợ cũ một khoản tiền lớn sau ly hôn lần trước. Nên lần này rất có thể hắn không muốn mất thêm xu nào nữa, quyết tâm "xử" Lita luôn

Nghi ngờ thì nghi ngờ thế, nhưng cảnh sát không tìm được bằng chứng nào để kết tội James vì không xác định được ai đã bắn Lita. Trong khi gia đình Lita đau khổ và căm phẫn tin chắc James là hung thủ thì hắn vẫn sống thoải mái như không có chuyện gì.

Trả giá sau 25 năm

8 tháng sau khi Lita mất, hắn kết hôn với bạn gái Suki Rogers và sống sung sướng ở Palm Beach. Ông bà McClinton kiện James chịu trách nhiệm cho cái chết của con gái nhưng cuối cùng hắn vẫn tự do vì thiếu chứng cứ.

Nhiều năm trôi qua, cảnh sát dần bỏ cuộc. Còn James Sullivan? Vẫn sống giàu sang bên người vợ thứ ba. Dù đau đớn mất con, ba mẹ Lita vẫn tin một ngày nào đó hắn sẽ phải trả giá.

Và plot twist đến năm 1998! Cô vợ thứ ba Suki Rogers bất ngờ đệ đơn ly hôn với lý do... sợ bị giết Suki xin cảnh sát bảo vệ vì tình cờ nghe được chồng mình nói chuyện điện thoại với ai đó về vụ giết Lita. Cô không thể tin mình đã sống hạnh phúc với một kẻ giết người suốt 11 năm trời!

5e7cceab405f05da781f.jpg


Người gọi điện cho James được xác định là Philip Anthony Harwood - một tài xế xe tải thuê đã bỏ trốn từ năm 1987. Khi bị bắt, Philip thú nhận mình là người bắn hai phát súng vào đầu Lita Sullivan. Nhưng chính James Sullivan đã trả tiền lớn để hắn làm chuyện này!

Lệnh bắt giữ James được ban hành ngay, nhưng hắn nhanh hơn cảnh sát một nhịp. Ngay khi luật sư báo tin, James đã lên máy bay bỏ trốn ra nước ngoài với hàng triệu đô la. Cảnh sát Atlanta phải nhờ cảnh sát quốc tế truy lùng.

Mãi đến năm 2002, cảnh sát quốc tế phát hiện hắn đang nghỉ dưỡng cùng bạn gái tại khu du lịch miền nam Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan bắt giữ ngay, sau đó dẫn độ về Mỹ.

Tại phiên tòa, James Sullivan cúi đầu thừa nhận động cơ giết vợ là để khỏi phải chia tài sản trong vụ ly hôn vì theo hắn thì đó là công sức của hắn bỏ ra Cuối cùng thẩm phán tuyên phạt James Sullivan tù chung thân không ân xá về tội giết người và bỏ trốn.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top