Cherry015110
New member
Ối giời ơi, chỉ sau nửa ngày vụ nổ kinh hoàng xảy ra, công an Đồng Nai đã "hốt gọn" ông Đặng Đức Trường (55 tuổi) - gã chồng độc ác đã gài bom giết vợ mình là bà Hoàng Thị Huế (51 tuổi). Vụ việc này nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi!
Chiều 22.1, Công an Đồng Nai cho biết, gần tối 21.1, chỉ nửa ngày sau vụ nổ làm bà Hoàng Thị Huế (ở tổ 2, ấp 3, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) bị thương ở tay và mặt, Công an huyện Cẩm Mỹ đã bắt khẩn cấp ông Đặng Đức Trường - chồng của bà Huế để điều tra về hành vi giết người.
Tại công an, gã chồng này mới thú nhận chuyện rợn người: Hóa ra ổng và bà Huế đã có mâu thuẫn với nhau từ hơn 10 năm trước, nên ổng đã nhiều lần nảy sinh ý định "giải quyết" vợ mình. Biết bà Huế thường dậy mở cửa hàng tạp hóa lúc 6 giờ sáng, gã Trường đã âm thầm đặt kíp nổ tự chế gài vào ổ khóa. Kế hoạch tàn độc là khi cửa mở ra thì boom luôn!
May mà trời không muốn, bà Huế chỉ bị thương nặng thôi chứ không mất mạng. Nhưng mà đỉnh cao vô sỉ là gì? Thấy vợ mình nằm quằn quại trên vũng máu, gã chồng này vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra! Các con của bà Huế sau đó đã đưa mẹ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
À mà các bạn biết không, ông Trường này từng ăn cơm tù 8 năm vì tội mua bán trái phép vật liệu nổ do Tòa án huyện Xuân Lộc xử phạt rồi đó. Vậy mà vẫn dám làm liều thế này, quá nguy hiểm!
Nguồn: soha.vn