Ôi trời, vụ án phụ nữ bị sát hại rồi phi tang xuống sông Sài Gòn này thực sự khiến ai cũng phải rùng mình Không chỉ vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, mà còn vì hoàn cảnh éo le của gia đình nạn nhân nữa.
Nạn nhân được xác định là chị K.T.H. (SN 1981, quê Cần Thơ), người đã nhiều năm cùng chồng lên TP.HCM làm công nhân để kiếm sống.
Theo chia sẻ của chị gái nạn nhân với VnExpress, gia đình chỉ biết em gái gặp chuyện khi nhận được thông báo từ cơ quan công an luôn á.
"Chúng tôi sống không quá xa nhau nhưng ai cũng bận mưu sinh nên ít liên lạc. Đến khi công an báo tin thì cả gia đình mới bàng hoàng biết sự việc", người chị nghẹn ngào chia sẻ.
Nghe mà xót xa quá đi! Theo người thân kể lại, vợ chồng chị H. có 3 đứa con. Do cuộc sống khó khăn, nhiều năm trước cả hai phải rời quê lên TP.HCM làm công nhân, còn các con thì gửi về quê nhờ người thân chăm sóc
Những người sống cùng khu trọ cũng không giấu được sự bất ngờ trước vụ việc này luôn.
Bà Tư - chủ khu nhà trọ nơi vợ chồng chị H. sinh sống gần 10 năm cho biết cả hai đều làm việc tại một công ty sản xuất giấy gần nơi ở. Trong mắt hàng xóm, họ là những người hiền lành, hòa đồng và hiếm khi xảy ra mâu thuẫn với ai.
"Mỗi lần lĩnh lương, Thái thường nhờ tôi chuyển tiền về quê cho các con", bà Tư kể. Nghe thì có vẻ là người chồng có trách nhiệm đúng không?
Nhiều người trong khu trọ cho biết gần đây Thái vẫn đi làm bình thường, chỉ thấy uống rượu nhiều hơn trước. Không ai nghĩ bi kịch đã xảy ra cho đến khi lực lượng công an xuất hiện để khám nghiệm hiện trường
Một người bạn của nghi phạm cũng cho biết Thái từng nhiều lần tâm sự mong cố gắng làm thêm vài năm để dành dụm tiền về quê xây nhà. Người này mồ côi cha mẹ từ nhỏ và từng được bạn bè nhận xét là sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
Thế nhưng, theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, cuộc hôn nhân của hai vợ chồng đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Nghi phạm khai nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông và những bất đồng trong cuộc sống chung.
Sau khi sát hại vợ, Thái khai đã bỏ thi thể vào bao tải rồi mang ra sông Sài Gòn phi tang. Để che giấu hành vi, người này vẫn đi làm bình thường, nói với mọi người rằng vợ về quê có việc gia đình, thậm chí còn giả chữ ký làm đơn xin nghỉ việc thay cho vợ luôn ấy
Ngày 3/7, một nhân viên vệ sinh phát hiện bao tải màu xanh trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 (phường Hiệp Bình, TP.HCM). Bên trong là thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, chỉ trong khoảng 3 giờ, Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm Thạch Kim Thái. Tại cơ quan điều tra, người này thừa nhận toàn bộ hành vi. Đúng là "giấu giếm mãi cũng lộ" thôi!
Khép lại vụ án đau lòng là bi kịch của ba đứa trẻ ở quê Người mẹ mãi mãi không trở về, còn người cha phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Những đứa trẻ ấy cũng từ đây mất đi cả cha lẫn mẹ chỉ sau một cơn ghen và những mâu thuẫn không được giải quyết đúng cách. Thương những đứa bé quá đi...
Nguồn: techz.vn