MamLovely3877
New member
Sau khi gây án kinh hoàng, gã đàn ông này đã lẩn trốn ở một hang đá thuộc bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng nhưng không thoát khỏi lưới trời
Ngày 25-12, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã bắt giữ thành công nghi phạm chính trong vụ người phụ nữ bị hành hung dã man ở trung tâm Đà Nẵng, khiến dư luận xôn xao những ngày qua.
Nghi phạm tên Nguyễn Xuân Thường (SN 1997, quê xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ), bị bắt giữ vào chiều tối 24-12, khi đang lẩn trốn tại một hang đá trên bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Trước đó, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 23-12, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo về việc một phụ nữ bị hành hung dã man, nằm bất tỉnh tại trước nhà số 176 Trường Chinh (phường An Khê). Nghe mà đau lòng luôn á
Ngay sau đó, nhiều cán bộ chiến sĩ được cử xuống hiện trường để điều tra vụ việc.
Nạn nhân là chị Trần Thị Lý (SN 1992, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ) bị một người đàn ông cầm kéo đâm nhiều lần vào vùng cổ và vùng lưng, gây thương tích nặng, mất nhiều máu và bất tỉnh. Quá tàn nhẫn!
Khi người dân phát hiện hô hoán, gã đối tượng nhảy qua tường rào đường ray để bỏ trốn.
Qua xác minh, xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Xuân Thường. Và plot twist đau lòng là Thường chính là chồng của nạn nhân
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 25-12, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã bắt giữ thành công nghi phạm chính trong vụ người phụ nữ bị hành hung dã man ở trung tâm Đà Nẵng, khiến dư luận xôn xao những ngày qua.
Nghi phạm tên Nguyễn Xuân Thường (SN 1997, quê xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ), bị bắt giữ vào chiều tối 24-12, khi đang lẩn trốn tại một hang đá trên bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Trước đó, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 23-12, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo về việc một phụ nữ bị hành hung dã man, nằm bất tỉnh tại trước nhà số 176 Trường Chinh (phường An Khê). Nghe mà đau lòng luôn á
Ngay sau đó, nhiều cán bộ chiến sĩ được cử xuống hiện trường để điều tra vụ việc.
Nạn nhân là chị Trần Thị Lý (SN 1992, trú xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ) bị một người đàn ông cầm kéo đâm nhiều lần vào vùng cổ và vùng lưng, gây thương tích nặng, mất nhiều máu và bất tỉnh. Quá tàn nhẫn!
Khi người dân phát hiện hô hoán, gã đối tượng nhảy qua tường rào đường ray để bỏ trốn.
Qua xác minh, xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Xuân Thường. Và plot twist đau lòng là Thường chính là chồng của nạn nhân
Nguồn: kenh14.vn