BeoNho9854
New member
Chỉ vì muốn "lên xe hoa" với người mới, gã chồng tên Cường đã lên kế hoạch cực kỳ thâm độc: gài bẫy vợ vào tù để "rảnh tay" cưới vợ mới. Drama ngoài đời còn gay cấn hơn cả phim luôn nha!
**Plot twist từ cuộc hôn nhân 17 năm**
Chị Vương Thị Tầm và Lê Quốc Cường (sống ở đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Đà Lạt) về chung một nhà từ năm 2002, sinh được cặp song sinh siêu đáng yêu. Nhưng mà cuộc sống hôn nhân của chị ngày càng xuống dốc không phanh.
Nhận thấy vibe lạ lắm, chị Tầm bắt đầu "lén lút theo dõi" và bùm - phát hiện ông xã đang lén lút với người phụ nữ khác rồi. Chưa hết, Cường còn bất ngờ đệ đơn ra tòa đòi không công nhận quan hệ vợ chồng vì... chưa đăng ký kết hôn. Sốc muốn ngất luôn!
**Vụ "thuốc mê" kinh hoàng**
Trong một lần gặp gỡ, một người tên Minh lấy gói thuốc lá ra hút. Vừa rít một hơi thôi, Minh đã ngã ra "bất tỉnh nhân sự" luôn, chị Tầm lay mãi không tỉnh.
Lúc này, một thanh niên tên Nguyễn Bảo Trường tự xưng là... cảnh sát hình sự từ trong bụi cây nhảy ra (giống phim hành động vậy), vu oan chị Tầm đã "cho thuốc mê vào điếu thuốc" của Minh để cướp của. Trường còn ép chị phải viết giấy cam kết đã cầm giỏ xách có tiền của Minh nữa chứ!
Hoảng sợ quá mức, chị Tầm gọi điện cầu cứu chồng. Nhưng đây là twist điên rồ nhất: Cường lại... khuyên vợ cứ viết cam kết theo yêu cầu của Trường! Không ngờ được âm mưu "kinh hoàng" của chồng, chị Tầm đã ký tên vào bản cam kết.
Một tháng sau, Trần Ngọc Minh làm đơn tố chị Tầm đánh thuốc mê, cướp tài sản gửi công an thành phố Đà Lạt. Thế là chị bị kết án oan 5 năm tù.
**Happy ending sau 5 năm đấu tranh**
Tháng 12/2008, TAND thành phố Đà Lạt tuyên phạt Lê Quốc Cường 36 tháng tù giam; ba đối tượng Thanh, Minh, Trường 24 tháng tù giam về tội vu khống, nhưng cho hưởng án treo.
TAND thành phố Đà Lạt đã chính thức xin lỗi chị Tầm trên các phương tiện thông tin đại chúng và bồi thường danh dự với số tiền 105 triệu đồng. Người phụ nữ bất hạnh bị chồng âm mưu đẩy vào tù tội cuối cùng cũng được minh oan sau 5 năm kiên trì đấu tranh.
Nguồn: soha.vn