MeoNana6535
New member
Câu chuyện drama đời thực này xảy ra ngay tại một làng quê ở Hải Dương, giữa hai người đàn ông vốn chỉ là hàng xóm bình thường. Mối quan hệ không thân cũng chẳng ghét, ai ngờ lại dẫn đến bi kịch đẫm máu vì... chuyện tình cảm
Cho đến một ngày định mệnh, anh chồng phát hiện trong Facebook của vợ toàn tin nhắn "mùi mẫn" với hàng xóm. Thay vì bùng nổ ngay, anh ta lại lặng lẽ lên kế hoạch trả thù kiểu "phim hành động" luôn.
Khi "ăn vụng" trả giá quá đắt
Nhân vật chính trong drama này là chị Hà Thị Cúc (sinh năm 1988, ở xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Người tình qua đời, chồng vào tù, giờ chị phải đối mặt với cả "búa rìu dư luận" và gia đình người tình mỗi ngày.
Ai cũng biết "ăn vụng" lúc nào cũng có vẻ thú vị, nhưng mà nếu biết trước hậu quả khủng khiếp thế này, chắc không ai dám "say nắng" người khác ngoài chồng cả
Cái giá của cơn "say nắng" lần này quả là quá đắt đỏ!
Tại công an, chị Cúc khó nhọc kể lại chuyện tình với nạn nhân - anh Cao Văn Thắng (sinh năm 1982, cùng thôn). Theo lời chị thì mối quan hệ mới chỉ bắt đầu từ tháng 11/2015 và nghĩ rằng "không ai biết"
Plot twist: Chồng là người đầu tiên biết!
Thường thì trong những vụ ngoại tình, người chồng luôn là người cuối cùng nhận ra sự thật đau lòng. Nhưng lần này khác, Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1984) - chồng chị Cúc lại là người ĐẦU TIÊN phát hiện ra drama!
Tháng 11/2015, lỡ vào Facebook của vợ, anh Hà đọc được cả tá tin nhắn "nhạy cảm". Nhưng thay vì lên cơn ghen ngay, anh ta không hề động đậy gì, cũng chẳng tra khảo vợ. Anh Hà lặng lẽ lên kế hoạch trả thù kiểu "chơi lớn"
Bình thường anh Hà làm thuê ở tận Kon Tum, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Vợ ở nhà lo hai con. Sáng 3/1, anh nói dối vợ là đi làm Kon Tum, nhưng thực ra là ở lại để rình bắt quả tang!
Chuẩn bị kỹ càng như trong phim vậy: mang theo túi xách đen đựng dao bấm đã mua trước, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít.
Ngày 4/1, anh Hà mua luôn xe máy Yamaha Exciter BKS 34H1-015.16 để "hành sự". Ban ngày lang thang khắp huyện Cẩm Giàng tìm cơ hội nhưng chưa thực hiện được. Anh thuê nhà nghỉ và kiên nhẫn chờ đợi
Trong lúc rình, anh Hà biết anh Thắng hay đưa con đi học ở Trường tiểu học thị trấn Cẩm Giàng vào 13h hàng ngày, nên chọn luôn địa điểm này để gây án.
Bi kịch ngày 8/1
Ngày 8/1, anh Hà đi xe máy, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mang theo túi dao, đứng đợi tại cổng trường. Khi anh Thắng đưa con vào trường xong và đi xe máy ra được khoảng 25m, anh Hà cầm dao chạy theo chặn đầu và đâm một nhát vào người nạn nhân.
Anh Thắng gục xuống và tử vong trước khi kịp đưa đi cấp cứu
Sau khi gây án, anh Hà trốn lên Bắc Ninh, vạ vật trong nhà nghỉ. Đến ngày 9/1 thì bị bắt giữ.
Công an vào cuộc
Nhận tin về vụ án, các điều tra viên PC45 tập trung xác minh quan hệ của anh Thắng. Trên địa bàn, anh Thắng là chủ cơ sở mộc, có nhiều mối quan hệ nhưng không có mâu thuẫn về tiền bạc gì cả.
Tập trung vào hướng tình cảm, công an nhận thông tin dư luận râm ran chuyện anh Thắng có quan hệ với chị Cúc. Khi mời lên làm việc, chị này đã thú nhận luôn
Đến ngày 9/1, tổ công tác PC45 Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được Nguyễn Văn Hà khi anh ta đang trốn trong nhà nghỉ.
Lời khai của nghi phạm
Không ngờ bị bắt nhanh đến vậy, Nguyễn Văn Hà rất ngỡ ngàng. Anh ta cứ nghĩ kế hoạch "hoàn hảo" với bằng chứng ngoại phạm sẽ không ai phát hiện ra.
Giờ đối mặt với tội lỗi, anh Hà mới bắt đầu thấy sợ khi nghĩ tới những ngày dài dặc phía trước...
- Anh Hà có mấy con rồi?
• Tôi có hai con. Cháu lớn lên năm rồi.
- Bình thường anh làm gì?
• Tôi làm thợ mộc nhưng không làm gần nhà mà làm tận Kon Tum.
- Một năm về thăm nhà mấy lần?
• Như năm nay là lần thứ 3. Mỗi lần ở khoảng nửa tháng rồi lại đi.
- Trước anh Thắng, có nghe đồn gì về vợ không?
• Hồi tháng 6/2014, tôi có nghe người ta nói vợ tôi quan hệ với một người đàn ông làm nghề điện nước, nhưng tôi xác minh thì không phải.
- Việc vợ anh có quan hệ với nạn nhân, anh phát hiện thế nào?
• Tháng 7 vừa rồi, tôi thấy vợ lập Facebook, hỏi password thì vợ giấu không cho. Tôi âm thầm làm mọi cách để có được password. Đến tháng 11, tôi đọc được tin nhắn vợ gửi cho anh Thắng và biết họ có quan hệ tình cảm.
- Cụ thể ra sao?
• Họ nói nhiều chuyện tế nhị lắm.
- Sao không hỏi thẳng vợ hoặc gặp nạn nhân nói chuyện mà lại chọn cách trả thù tàn độc?
• Nếu thế thì tôi đã không ngồi đây.
- Giữa anh và nạn nhân có mâu thuẫn gì trước đó không?
• Trước đây tôi có làm thuê cho xưởng mộc của anh Thắng, giữa chúng tôi chỉ là hàng xóm láng giềng, không thân cũng không ghét.
- Từ khi phát hiện tin nhắn, anh đối xử với vợ thế nào?
• Tôi uất ức lắm nhưng vẫn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì. Vợ chồng vẫn cư xử bình thường để tìm cơ hội bắt quả tang.
- Định bắt quả tang để làm gì?
• Để rạch mặt vợ tôi và anh Thắng cho bõ tức
- Con dao gây án lấy ở đâu?
• Tôi mua ở cửa khẩu Bờ Y, Kon Tum, sau khi phát hiện vợ tôi có quan hệ với anh Thắng.
- Sau khi nói dối vợ thì đi đâu?
• Sáng 3/1, sau khi ra khỏi nhà, tôi gọi bạn tên Đăng chở ra Quán Gỏi và nói đi Kon Tum để đánh lạc hướng. Sau đó bắt xe ôm vào thị trấn Sặt, huyện Bình Giang ăn sáng.
Tôi mua một ba lô đen, mũ lưỡi trai và quay về Ghẽ, khu Quý Dương - Tân Trường thuộc huyện Cẩm Giàng thuê nhà nghỉ.
Tôi không chỉ ở nhà nghỉ này mà còn thuê nhiều chỗ khác nữa. Ngày hôm sau, tôi rút 50 triệu từ tài khoản, rồi mua một chiếc xe máy làm phương tiện.
- Tại sao lại ra tay vào ngày 8/1?
• Trong lúc ở các nhà nghỉ, tôi vẫn theo dõi Facebook của vợ và tiếp tục đọc được tin nhắn nhạy cảm nên cay cú. Trong hai ngày 7 và 8/1, họ nhắn rất nhiều cho nhau.
- Đã có quá nhiều bài học đau xót từ chuyện ghen tuông, sao anh vẫn hành xử thiếu chín chắn?
• Giờ nghĩ được thế thì đã muộn rồi...
- Anh muốn nhắn gì với vợ không?
• Tôi mong cô ấy chăm sóc hai con cho tốt
Nguồn: soha.vn