Các bạn ơi, Olympic Tokyo đã chứng kiến một khoảnh khắc đầy cảm xúc khiến ai xem cũng phải nghẹn ngào!
Patrick Tiernan, chàng trai 26 tuổi đến từ đội tuyển Úc, đã tạo nên một hình ảnh khó quên tại nội dung chạy 10.000m nam. Suốt phần lớn cuộc đua, anh luôn nằm trong Top 10 và chạy cực kỳ ổn định. Thế nhưng drama bắt đầu xảy ra vào khoảng 50m cuối cùng
Tiernan bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức nghiêm trọng. Anh lảo đảo, ôm đầu rồi đổ gục xuống đường chạy khiến cả sân vận động phải nín thở. Nhiều người nghĩ anh sẽ phải bỏ cuộc lúc đó luôn
Nhưng không! Plot twist đây rồi các bạn ơi! Dù hết cơ hội giành huy chương rồi, Tiernan vẫn quyết không từ bỏ. Anh gượng dậy, từng bước chân loạng choạng tiến về vạch đích. Cảnh tượng đó thật sự xúc động đến tận cùng!
Cuối cùng, Tiernan cán đích ở vị trí thứ 19/25 VĐV với thời gian 28 phút 35 giây 06. Vị trí nhất thuộc về VĐV Selemon Barega (Ethiopia) với thành tích 27 phút 43 giây 22. Tuy không có huy chương, nhưng Tiernan đã chiến thắng trong trái tim hàng triệu người hâm mộ rồi!
Dân mạng đã không giấu được cảm xúc của mình:
"Thật xúc động khi chứng kiến hình ảnh của Patrick Tiernan tối nay. Xin chúc mừng anh. Nỗ lực hết mình và trở lại để hoàn tất cuộc đua. Hãy nghỉ ngơi nhé và sớm hồi phục nhé anh bạn" - một fan bình luận đầy xúc động.
"Hãy nhìn Patrick Tiernan đã nỗ lực thế nào? VĐV người Úc so kè quyết liệt với nhóm dẫn đầu trước khi kiệt sức ở vòng cuối. Anh ấy đủ gục xuống đường chạy trước khi trở lại và băng về đích. Một sự quyết tâm đáng nể" - trang chủ của đoàn điền kinh Úc viết.
Còn một comment này thì khiến ai cũng phải rơi nước mắt: "Nếu sau này cần phải lấy ví dụ về sự quyết tâm và không bỏ cuộc, tôi sẽ kể cho con mình nghe về anh ấy"
Fun fact: Tiernan đang là người giữ kỷ lục nội dung 10.000m của Úc đấy nhé! Và sau màn "comeback" đầy cảm xúc này, anh vẫn sẽ tiếp tục tham gia đường chạy 5.000m vào đầu tuần sau. Respect max luôn!
Nguồn: soha.vn
Patrick Tiernan, chàng trai 26 tuổi đến từ đội tuyển Úc, đã tạo nên một hình ảnh khó quên tại nội dung chạy 10.000m nam. Suốt phần lớn cuộc đua, anh luôn nằm trong Top 10 và chạy cực kỳ ổn định. Thế nhưng drama bắt đầu xảy ra vào khoảng 50m cuối cùng
Tiernan bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức nghiêm trọng. Anh lảo đảo, ôm đầu rồi đổ gục xuống đường chạy khiến cả sân vận động phải nín thở. Nhiều người nghĩ anh sẽ phải bỏ cuộc lúc đó luôn
Nhưng không! Plot twist đây rồi các bạn ơi! Dù hết cơ hội giành huy chương rồi, Tiernan vẫn quyết không từ bỏ. Anh gượng dậy, từng bước chân loạng choạng tiến về vạch đích. Cảnh tượng đó thật sự xúc động đến tận cùng!
Cuối cùng, Tiernan cán đích ở vị trí thứ 19/25 VĐV với thời gian 28 phút 35 giây 06. Vị trí nhất thuộc về VĐV Selemon Barega (Ethiopia) với thành tích 27 phút 43 giây 22. Tuy không có huy chương, nhưng Tiernan đã chiến thắng trong trái tim hàng triệu người hâm mộ rồi!
Dân mạng đã không giấu được cảm xúc của mình:
"Thật xúc động khi chứng kiến hình ảnh của Patrick Tiernan tối nay. Xin chúc mừng anh. Nỗ lực hết mình và trở lại để hoàn tất cuộc đua. Hãy nghỉ ngơi nhé và sớm hồi phục nhé anh bạn" - một fan bình luận đầy xúc động.
"Hãy nhìn Patrick Tiernan đã nỗ lực thế nào? VĐV người Úc so kè quyết liệt với nhóm dẫn đầu trước khi kiệt sức ở vòng cuối. Anh ấy đủ gục xuống đường chạy trước khi trở lại và băng về đích. Một sự quyết tâm đáng nể" - trang chủ của đoàn điền kinh Úc viết.
Còn một comment này thì khiến ai cũng phải rơi nước mắt: "Nếu sau này cần phải lấy ví dụ về sự quyết tâm và không bỏ cuộc, tôi sẽ kể cho con mình nghe về anh ấy"
Fun fact: Tiernan đang là người giữ kỷ lục nội dung 10.000m của Úc đấy nhé! Và sau màn "comeback" đầy cảm xúc này, anh vẫn sẽ tiếp tục tham gia đường chạy 5.000m vào đầu tuần sau. Respect max luôn!
Nguồn: soha.vn