MinDev7187
New member
Trời ơi, nghe mà thấy đau lòng quá đi! Gã cha dượng này dùng tay, dây thắt lưng có đầu kim loại và cả cây nhôm duỗi từ móc quần áo để đánh đập con riêng của vợ không thương tiếc. Cháu bé bị thương toàn thân, thậm chí không thể mở mắt được luôn á
Chiều 16/8, nguồn tin từ Báo Người Lao Động cho biết Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã giải cứu thành công một bé trai bị cha dượng bạo hành từ mấy ngày trước đó. Công an đã ra quyết định bắt tạm giam Võ Huyền Anh (sinh năm 1996, ngụ khu phố 8, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc) về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 11 giờ ngày 12/8, chỉ vì thấy bé Lê Hoàng H. (3 tuổi - con riêng của vợ là chị Lê Thị Ngọc L.) quấy khóc không chịu ngủ trưa, gã Anh này tức giận đóng cửa phòng không cho ai vào. Gã còn phạt không cho bé H. ăn cơm và ngủ nữa
Sau đó, hắn dùng tay, dây thắt lưng có đầu kim loại và cây nhôm duỗi từ móc quần áo đánh liên tục vào người, đầu mặt của bé H., gây ra thương tích nghiêm trọng.
Nhận được tin báo từ người trong gia đình bé H., Công an thị trấn An Thới đã đến hiện trường phá cửa vào phòng. Khi vào thì thấy bé H. bị thương tích toàn thân, không mở mắt được luôn
Nguồn: kenh14.vn