FanTraSuaHihi
New member
Ơ kìa, chuyện gì mà kinh khủng thế này?! Chỉ vì tức giận khi đứa con 5 tuổi khóc đòi theo đi làm, gã cha tên Thắng đã dùng dao sát hại con ruột rồi phi tang. Quá rùng mình luôn á!
Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Triệu Văn Thắng (tức Sẩm, 45 tuổi), trú tại thôn Ngọc Quang, xã Ngọc Linh (Vị Xuyên, Hà Giang) về hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu thì câu chuyện diễn ra như này: Ngày 11/9, bà Chương Thị Nghiệp (bà nội của bé) đã đến công an trình báo việc cháu nội là Triệu Văn Giang (5 tuổi) trú tại thôn Ngọc Quang bị mất tích.
Nhận được tin báo, các anh công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định đối tượng Triệu Văn Thắng (chính là bố đẻ của cháu Giang) là thủ phạm đã sát hại con ruột của mình. Trời ơi, sao nỡ lòng thế?
Lần mò background của gã này, cơ quan chức năng xác định vào năm 2007, Thắng có lấy vợ là chị Phàn Thị Hùi (sinh 1982) ở thôn Ngần Thượng, xã Tân Thành (Bắc Quang) nhưng không đăng ký kết hôn.
Sau khi sinh cháu Giang được 3 tháng thì vợ Thắng bỏ đi, hai bố con Thắng phải trở về ở với mẹ đẻ là Chương Thị Nghiệp.
Plot twist đau lòng nè: Đến ngày 8/9, do mâu thuẫn đất đai từ trước nên Triệu Văn Thắng đã cãi nhau với anh trai là Triệu Văn Sầu (47 tuổi). Đến sáng ngày 9/9, khi Thắng chuẩn bị đi làm thì cháu Giang khóc và đòi theo đi.
Trong lúc tức giận, gã này đã dùng dao sát hại con đẻ của mình rồi mang lên đồi sau nhà vùi vào khe nước để phi tang. Ối giời ơi, nghĩ thôi đã thấy rợn gáy rồi!
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thắng còn quanh co không giải trình được sự mất tích của nạn nhân. Tuy nhiên, sau 2 ngày đấu tranh khai thác, cuối cùng gã cũng đã phải khai nhận hành vi của mình.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Nguồn: soha.vn