Người Brazil đang "chiếm đóng" Premier League rồi nè! Hiện có tới 30 cầu thủ xứ samba đang tung hoành tại các CLB Anh, trong đó 6 người sẽ xuất hiện ở trận MU vs Arsenal tối nay. Con số này nghe thật điên, nhất là khi nhìn lại quá khứ đầy gian khó!
Trận đấu MU vs Arsenal tối nay đúng chuẩn "derby Brazil" luôn, với 6 cầu thủ có thể ra sân. Bên phía Arsenal là bộ ba Gabriel đình đám: Magalhaes, Jesus và Martinelli; còn MU thì có cặp tiền vệ Casemiro, Fred cùng anh chàng cánh trị giá 95 triệu euro Antony nữa.
Nhưng đây chưa phải tất cả đâu nhé! Hiện tại có tận 30 cầu thủ xứ samba đang chơi bóng tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Không chỉ "đông như kiến" về số lượng, phần lớn các cầu thủ Brazil đều xịn sò về chất lượng. Có đến 19/30 người được gọi lên ĐT Brazil trong vòng 1 năm qua đó. Đỉnh chưa!
Đây thực sự là bước tiến thần tốc so với ngày xưa. Trước kia các cầu thủ Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil, hay sợ đến xứ sương mù lắm vì sự khác biệt quá lớn về văn hóa, đồ ăn và thời tiết. Mỗi khi nhắc đến nước Anh, câu chuyện về Mirandinha - cầu thủ Brazil đầu tiên đến chơi bóng tại Anh quốc - sẽ được kể như một "bài học máu" luôn.
Năm 1987, những người Anh vốn ghét Argentina đã phấn khích lắm khi một tuyển thủ Brazil chấp nhận sang đất nước họ. "Chúng tôi có Mirandinha. Không phải Argentina, anh ấy đến từ Brazil và có kỹ thuật siêu phàm" - các fan Newcastle đã hát như thế khi tin tức vụ chuyển nhượng được lan ra.
Họ từng được chiêm ngưỡng tài năng của tiền đạo này tại Cúp Stanley Rous. Trong hai trận đấu với Anh và Scotland, Mirandinha đều là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trên khán đài Wembley, hai huyền thoại của Newcastle là Malcolm MacDonald và Kevin Keegan đều khen ngợi không ngớt, sau đó thúc giục HLV Willie McFaul phải "hốt" anh về St James' Park bằng được. 575.000 bảng - một số tiền khủng vào năm 1987 - đã thuyết phục thành công Palmeiras nhả cầu thủ 27 tuổi này.
Với Mirandinha, đây thực sự là một giấc mơ. Anh lớn lên ở Fortaleza trong một gia đình nghèo đói đến mức được mô tả là "mù chữ và nghèo nhất vùng". Mirandinha cùng 7 anh chị em chỉ trông chờ vào thu nhập ít ỏi của ông bố, từ việc làm muối ngoài bờ biển. Vào mùa mưa, công việc này bị đình trệ và họ phải xoay sở đủ cách. Bố Mirandinha bán cá vụn còn anh làm mọi thứ có thể, từ bán vôi, nho ở cột đèn giao thông đến làm sạch kính xe ô tô. Đau lòng quá!
Bóng đá giúp gia đình Mirandinha thoát nghèo, và bản hợp đồng với Newcastle cho họ cuộc sống khá giả hơn nhiều. Anh từng mơ ước chơi bóng ở Italia hoặc Tây Ban Nha - những nơi được biết đến với sự linh hoạt chiến thuật và đề cao kỹ thuật. Nhưng Mirandinha chấp nhận tới Anh để trở thành người Brazil tiên phong, khai phá quê hương của bóng đá với phong cách cứng nhắc chỉ biết chạy-sút-chạy.
Nhưng đặt chân đến xứ sương mù, Mirandinha mới biết mình không được chào đón tí nào. Khí hậu, ngôn ngữ đến đồ ăn thức uống đều "hại" anh hết. "Thời tiết ở miền Đông Bắc nước Anh rất rất lạnh. Tôi xin lỗi, nhưng đó là thứ băng giá khốn kiếp" - Mirandinha nhớ lại - "Ban đầu tôi thử ra sân với găng tay và khăn quấn cổ. Chỉ sau 5 phút chạy, tôi đã ngã lăn quay bởi chúng ướt đẫm và hóa thành những tảng băng. Tôi ném chúng tức thì". Tưởng tượng cảnh đó mà thương!
"Tôi cũng khó kiếm được thứ gì quen thuộc để đút vào miệng. Khoai tây, khoai tây, khoai tây, khắp nơi đều là khoai tây trong khi tôi cần đậu và gạo" - Mirandinha kể. Vì không hợp khẩu vị, anh lúc nào cũng cảm thấy đói. Nhờ người đồng đội Paul Gascoigne dạy cho câu "tôi sắp chết đói", anh thường xuyên dùng nó với HLV và những người khác. Cười mà thương luôn!
Theo thời gian, Mirandinha dần thích nghi với cuộc sống ở nước Anh, và ba buổi học tiếng mỗi tuần cũng giúp anh thuận lợi hơn trong giao tiếp. Nhưng plot twist là khi mọi thứ trở nên ổn thỏa thì thành tích sân cỏ lại đi xuống.
Chiều cao 1m70 khiến Mirandinha luôn bất lợi trong các cuộc tranh chấp với những gã người Anh cao to vạm vỡ. Tốc độ quá nhanh cũng như cường độ quá cao của các trận đấu cũng không phù hợp với chân sút xứ samba. Anh không có đủ thời gian và không gian để xử lý bóng. 54 trận ở giải đấu hàng đầu xứ sương mù, Mirandinha chỉ ghi được 19 bàn thắng, trong khi thời còn ở quê nhà luôn "nổ súng" 40-45 bàn mỗi mùa. Năm thứ 2 ở Newcastle, anh thậm chí còn bị đẩy xuống tập cùng đội dự bị. Khi đội bóng rớt hạng vào cuối mùa, Mirandinha cũng chấm dứt cuộc phiêu lưu và hồi hương. Buồn thật sự!
Ngày nay, bóng đá Anh đã thay đổi nhiều rồi nha. Cuộc đổ bộ ồ ạt của những HLV xuất sắc nhất thế giới thổi vào xứ sương mù phong cách bóng đá hiện đại hơn. Bản thân các cầu thủ Brazil, khi còn ở các lò đào tạo tại quê nhà, cũng phát triển theo hướng châu Âu hơn. Họ cũng giỏi thích nghi hơn để có thể tồn tại ở Premier League - giải đấu mang lại quá nhiều tiền bạc.
Nguồn: soha.vn