KunSaigon4158
New member
Chị Rebecca Bellenie (33 tuổi) từ hạt Essex, Anh đã phải trải qua chuỗi ngày địa ngục khi bị chính bạn trai lâu năm Neil Parrish (33 tuổi) liên tục bạo hành tình dục trong suốt thời gian chung sống
Theo Mirror đưa tin, chị Rebecca bị Parrish cưỡng bức nhiều lần – thậm chí ngay cả khi đang ngủ say – và bị ép phải quan hệ dù hoàn toàn không muốn. Gã còn dùng việc này như một hình thức "trừng phạt" kinh khủng.
Từ mối tình đẹp đến ác mộng kinh hoàng
Câu chuyện bắt đầu khá bình thường: Rebecca quen Parrish qua hội bạn vào cuối 2009, rồi đến tháng 5/2010 hai người chuyển vào sống chung. Lúc đó Parrish đang chiến đấu với bệnh ung thư, còn Rebecca thì gồng gánh cả gia đình. Cuộc sống lúc bấy giờ tuy khó khăn nhưng vẫn êm đẹp.
Nhưng plot twist đau lòng đến khi Parrish dần hồi phục...
Chị Rebecca kể lại: "Khoảng 1 năm sau khi khỏi bệnh, anh ta bắt đầu nghiện rượu, liên tục say xỉn, còn dùng cả chất kích thích nữa. Tôi bị chửi bới và bạo hành mỗi ngày luôn."
Kiểm soát mọi thứ như tù nhân
Parrish kiểm soát từng hoạt động của Rebecca, bắt cô cắt đứt liên lạc với gia đình và bạn bè, thậm chí còn yêu cầu phải về nhà sớm sau khi làm việc nếu hắn ra lệnh.
Đáng sợ hơn, gã thường xuyên ép Rebecca quan hệ tình dục bất cứ khi nào muốn. Và đây còn là cách hắn "phạt" cô – chỉ vì chưa kịp làm việc nhà, nói sai một câu, hay thậm chí chỉ vì... đảo mắt nhìn hắn
Cả 3 đứa con của chị Rebecca đều phải chứng kiến mẹ mình bị hành hạ như vậy.
Quyết định dũng cảm thoát khỏi địa ngục
Cuối cùng, Rebecca đã đủ can đảm để kết thúc chuỗi ngày kinh hoàng này. Ngày 27/4, khi các con đi học, chị đến nhà mẹ ruột và kể hết mọi chuyện. Được mẹ động viên, Rebecca đã đến cơ quan công an trình báo. Neil Parrish bị bắt giữ ngay hôm sau!
Cảnh sát cho biết đây là một trong những vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng nhất từng gặp.
Nguồn: soha.vn