CamBoy1988
New member
Ối giời ơi, nghe mà sốc não luôn! Chỉ vì thấy bé gái 13 tuổi mặc váy ngắn ở nhà, gã bán than này đã nổi lên "máu dê" ôm ghì lấy nạn nhân và sờ soạng vùng nhạy cảm. Quá ghê tởm!
Ngày 12/5, công an quận Lê Chân – Hải Phòng xác nhận đang làm rõ hành vi dâm ô trẻ em của đối tượng Mai Kim Chiến (sinh năm 1967, trú tại 22/56/46 Lạch Tray – Hàng Kênh – Lê Chân – Hải Phòng).
Theo hồ sơ điều tra, khoảng 9 giờ 30 ngày 8/5, Chiến chở than đến nhà chị Đinh Thị T. (sinh năm 1983, trú tại ngõ 116 Chợ Hàng – Lê Chân – Hải Phòng) để bán. Lúc này chị T đi vắng, chỉ có hai con gái là bé V (sinh năm 2001) và bé A (sinh năm 2008) ở nhà. Chị T đã giao hẹn trước là Chiến cứ xếp đủ số lượng than vào gian bếp, sau đó chị sẽ về thanh toán tiền.
Xếp xong than theo yêu cầu, Chiến liền gọi bé gái 13 tuổi xuống bếp để đếm than. Thấy bé mặc váy ngắn ở nhà, hắn nổi lên dục vọng. Khi bé V đang mải đếm than, Chiến dùng tay vén váy bé gái rồi đột ngột ôm ghì nạn nhân, hôn lung tung. Đồng thời, gã này để bàn tay nhuốm đầy muội than sờ soạng khắp vùng nhạy cảm, vùng ngực của nạn nhân. Khi gã cầm lấy tay nạn nhân gí vào "của quý" thì bị nạn nhân phản ứng mạnh và rút tay lại.
Để trấn an nạn nhân, Chiến dụ dỗ: "Cháu đừng nói với mẹ cháu nhé, bác cho tiền ăn quà". Rồi hắn nhanh chóng đi ra ngoài đường, nơi xe than đang chờ và gọi điện cho chị T về nhà để thanh toán tiền. Nhận đủ tiền, Chiến ung dung ra về như không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, gia đình nạn nhân phát hiện ra sự việc và đến trình báo công an. Cơ quan công an yêu cầu Chiến đến trụ sở để làm rõ, tại đây gã đã thừa nhận toàn bộ hành vi bỉ ổi của mình.
Bé Vân đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định phụ khoa. Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết sẽ sớm khởi tố đối tượng Chiến về hành vi Dâm ô trẻ em.
Nguồn: soha.vn