MamKiki5381
New member
Trời ơi, chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Vừa đi nhậu về thì bị mẹ mắng, anh 9X này lại nổi điên làm hẳn chuyện không thể tha thứ được.
Ngày 30/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Thưa Niê (SN 1999, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân chính là bà H'Niêr Niê (SN 1972, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) - mẹ ruột của Y Thưa Niê.
Tại cơ quan công an, Y Thưa Niê đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, tối 24/1, Y Thưa Niê đi nhậu và về nhà mình ở buôn Tơng Sinh, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk thì gặp mẹ là bà H'Niêr Niê.
Bà H'Niêr Niê la mắng con trai vì hay nhậu nhẹt, từ đó dẫn đến cự cãi. Trong lúc bực tức, Y Thưa Niê đã dùng dây lưng đánh vào người bà H'Niêr Niê khiến bà bị thương. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, người con trai này còn dùng dây thắt lưng siết cổ mẹ ruột mình dẫn đến tử vong.
Khi người dân phát hiện và kiểm tra thì bà H'Niêr Niê đã tử vong nên hô hoán và báo công an ngay.
Nguồn: soha.vn