Sau hơn một năm điều tra căng thẳng, cảnh sát Hàn Quốc chính thức khép lại vụ án vi phạm bản quyền liên quan đến G-Dragon và Yang Hyun Suk. Kết quả? Cả hai được xác định vô tội và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nào cả!
Ngày 7/10 vừa qua, loạt báo Hàn đồng loạt đưa tin Sở Cảnh sát Mapo, Seoul đã chính thức ra quyết định không chuyển vụ án liên quan đến G-Dragon (tên thật Kwon Ji Yong) và ông trùm YG Yang Hyun Suk với lý do "không có tội". Quyết định này đã được đưa ra từ ngày 7/4, sau thời gian dài cơ quan điều tra miệt mài xem xét.
Drama bắt đầu từ tháng 11/2024, khi một nhạc sĩ tên A. gửi đơn tố cáo G-Dragon, Yang Hyun Suk cùng vài người khác với cáo buộc vi phạm Luật Bản quyền. Theo lời người này, một ca khúc do ông sáng tác và phối khí đã bị dùng mà không xin phép, rồi còn được đưa vào biểu diễn và phát hành dưới tên khác nữa chứ
Ca khúc gây tranh cãi là "G-DRAGON", từng xuất hiện trong album hip-hop compilation phát hành năm 2001. Hồi đó, G-Dragon mới có 13 tuổi và là thành viên trẻ nhất tham gia dự án đó luôn.
Theo đơn tố cáo, ca khúc này sau đó được sử dụng trong concert solo của G-Dragon năm 2009 mà không có sự đồng ý của tác giả. Đến năm 2010, phần trình diễn được đưa vào album live Shine a Light, nhưng ca khúc lại xuất hiện dưới tên "Tuoi 13 cua toi" (phiên âm từ "nae nai yeolset"). Người tố cáo cho rằng trong quá trình đổi tên, tên của người sáng tác và phối khí cũng không được ghi nhận đầy đủ nữa.
Plot twist là album Shine a Light có một tiết mục medley mang tên khá dài dòng, trong đó có tận hai ca khúc từng mang tên "G-DRAGON" hoặc "G-Dragon". Một là ca khúc do nhạc sĩ A. sáng tác, được đổi tên thành "nae nai yeolset"; ca khúc còn lại là một tác phẩm khác do nhà sản xuất Perry (khi đó thuộc YG) phát hành vào năm 2001.
Phía YG Entertainment lúc đó đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc, khẳng định công ty không cố tình sao chép hay sử dụng trái phép tác phẩm nào cả. Theo lập luận được đưa ra, việc thay đổi tên ca khúc xuất phát từ việc hai bài hát có tên tương tự cùng được biểu diễn trong concert năm 2009. Để tránh nhầm lẫn giữa hai tác phẩm, ca khúc của nhạc sĩ A. được gọi bằng câu hát mở đầu "nae nai yeolset", thay vì tên "G-DRAGON" ban đầu. Nghe cũng hợp lý đấy chứ!
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cảnh sát Mapo đã tiến hành điều tra những người liên quan và thực hiện hai lần khám xét trụ sở YG Entertainment tại quận Mapo, Seoul vào năm 2025. Cơ quan điều tra đồng thời thu thập các tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất, phát hành âm nhạc và lấy lời khai của những người có liên quan.
Quá trình điều tra kéo dài hơn một năm và từng gây chú ý khi người tố cáo gửi đơn kiến nghị lên hệ thống Kookmin Shinmungo vào tháng 11/2025, cho rằng cuộc điều tra có dấu hiệu bị trì hoãn do liên quan đến một công ty giải trí lớn và nghệ sĩ nổi tiếng. Drama cứ kéo dài mãi không hồi kết
Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng các tài liệu, lời khai và những chứng cứ thu thập được, cảnh sát đi đến kết luận rằng chưa đủ căn cứ để xác định G-Dragon và Yang Hyun Suk cố ý xâm phạm bản quyền. Đặc biệt, cơ quan điều tra cho rằng khó có thể chứng minh hai người có ý định cố tình sao chép hoặc sử dụng trái phép tác phẩm của nhạc sĩ A.
Vì vậy, ngày 7/4/2026, cảnh sát Mapo đã ra quyết định "không có tội" và không chuyển vụ án sang công tố, qua đó chính thức khép lại cuộc điều tra đối với G-Dragon và Yang Hyun Suk.
Việc vụ án kết thúc bằng quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự cũng giúp khép lại một tranh chấp kéo dài nhiều năm xoay quanh ca khúc từng gắn với những ngày đầu trong sự nghiệp của G-Dragon. Từ một ca khúc được ghi nhận khi nam ca sĩ mới 13 tuổi, "G-DRAGON" trở thành tâm điểm của cuộc tranh chấp bản quyền sau khi xuất hiện trong concert và album live của anh nhiều năm sau đó.
Đáng chú ý, vụ việc từng dẫn tới các biện pháp điều tra mạnh như khám xét trụ sở YG Entertainment. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng của cảnh sát cho thấy các cáo buộc về hành vi cố ý xâm phạm bản quyền đối với G-Dragon và Yang Hyun Suk không được chứng minh đầy đủ.
Nguồn: saostar.vn