Sau bao ngày hồi hộp đợi chờ, cuối cùng cũng có kết quả rồi! Cảnh sát Seoul vừa thông báo không chuyển hồ sơ sang công tố đối với G-Dragon (tên thật Kwon Ji Yong) và ông trùm Yang Hyun Suk trong vụ bị tố vi phạm Luật Bản quyền. Phew, fan G-Dragon có thể thở phào rồi đây!
Vụ việc này không phải dạng vừa đâu nha, mà còn nghiêm trọng đến mức cảnh sát phải ập vào khám xét cả trụ sở YG Entertainment luôn. Drama level max là đây!
Theo thông tin từ cảnh sát, vào ngày 7/4, Đồn cảnh sát Mapo Seoul đã chính thức quyết định không chuyển hồ sơ sang công tố đối với G-Dragon và Yang Hyun Suk - hai người từng bị khởi tố với cáo buộc vi phạm Luật Bản quyền. Vụ điều tra cũng chính thức được khép lại tại đây.
Quay lại timeline một chút, khoảng tháng 11/2024, một nhạc sĩ (gọi là A) đã lên tiếng tố cáo G-Dragon và Yang Hyun Suk. Anh này cho rằng bộ đôi đã tự ý "mượn" tác phẩm của mình để sao chép và phát hành mà không xin phép gì hết. Ối dồi ôi!
Cụ thể, nhạc sĩ A khẳng định đã đăng ký ca khúc của mình với Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc từ tháng 1/2001. Nhưng rồi ca khúc này lại bị nghi là bị "đạo" trái phép, đổi tên và được sản xuất thành album vào tháng 4/2009.
Ca khúc gây tranh cãi nằm trong album hip-hop tuyển tập phát hành năm 2001. Nhạc sĩ A còn tố cáo rằng bài hát này đã được sử dụng trái phép trong nhiều sân khấu, kể cả concert solo của G-Dragon năm 2009 nữa. Plot twist dữ dội!
Sau khi nhận đơn tố cáo, cảnh sát đã không đùa mà "làm nghiêm" luôn. Họ ra lệnh khám xét trụ sở YG Entertainment tại quận Mapo, Seoul, triệu tập một loạt người liên quan để lấy lời khai, và phân tích kỹ càng mọi tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất, phân phối ca khúc. Kiểu investigation chuyên nghiệp vậy!
Tuy nhiên, sau khi lục tung mọi bằng chứng và nghe hết lời khai, cảnh sát đưa ra kết luận: không thể xác định được liệu G-Dragon và Yang Hyun Suk có chủ ý xâm phạm bản quyền hay không. Không đủ chứng cứ để buộc tội nên cơ quan điều tra quyết định không chuyển vụ án sang công tố và... case closed!
Nguồn: saostar.vn