Ngày 9/12 vừa rồi, drama lớn đã xảy ra khi Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) chính thức đệ đơn lên tòa, yêu cầu chặn đứng deal khủng 69 tỷ USD của Microsoft mua lại Activision Blizzard. Lý do? Lo ngại thương vụ này sẽ phá tan cục diện cạnh tranh trong làng game đấy các bạn ơi!
Chị Holly Vedova - Giám đốc Cục Cạnh tranh của FTC đã lên tiếng rõ ràng: họ không muốn để Microsoft "thâu tóm" một ông lớn làng game, rồi sau đó dùng quyền lực này để dìm hàng các đối thủ trong thị trường game đang bùng nổ này. Nghe mà thấy căng luôn!
Thực ra FTC cũng có lý do chính đáng để lo lắng đấy. Theo họ thì Microsoft từng có "tiền khoa" là mua lại các hãng game nhỏ hơn, rồi giữ độc quyền nội dung, khiến các đối thủ như Nintendo hay Sony không được động vào. Nếu deal này thành, Activision Blizzard - vốn đang theo chiến lược phát hành đa nền tảng - sẽ phải thay đổi hoàn toàn lối chơi.
Tất nhiên Microsoft không ngồi yên rồi! Chủ tịch Brad Smith đã lên tiếng phản bác, khẳng định thương vụ này sẽ làm thị trường cạnh tranh hơn chứ không phải ngược lại, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội cho cả game thủ lẫn các nhà phát triển. Microsoft sẵn sàng ra tòa để "thanh minh" luôn đó!
Còn Bobby Kotick - CEO của Activision Blizzard thì tỏ thái độ chill hết sức, cho rằng những cáo buộc của FTC không sát với thực tế, và anh vẫn tin tưởng deal này sẽ thành công thôi.
Nhìn lại một chút thì thương vụ này được Microsoft công bố từ tháng 1 năm nay, với tham vọng tạo ra hãng game lớn thứ 3 thế giới về doanh thu. Nhưng không chỉ có Mỹ lo lắng đâu nhé - Liên minh châu Âu (EU) và Anh cũng đã mở điều tra vì sợ Microsoft sẽ độc quyền các tựa game đình đám của Activision Blizzard.
Nguồn: tinhte.vn