BomMai3951
New member
Một sát thủ đã cosplay bà cụ, mặc váy xòe rồi cài bom lên xe ngay bên ngoài công ty quốc phòng của Nga. Kịch tính hơn phim luôn á!
Hôm 18/9, tờ Telegraph (Anh) dẫn lại thông tin từ FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) cho biết có một sát thủ làm việc cho Ukraine đã "biến hình" thành bà lão để thực hiện âm mưu đặt bom, target là ông chủ của một công ty quốc phòng Nga.
FSB đã thả ảnh người đàn ông này đội khăn trùm đầu, tay cầm gậy – visual chuẩn bà cụ luôn. Anh này bị bắt cùng với 2 chị em được cho là cùng team chuẩn bị kế hoạch này theo lệnh của Ukraine.
FSB còn tung cả video từ camera an ninh, ghi lại cảnh nghi phạm mặc váy đi lần hến qua bãi đỗ xe ngoài một công ty quốc phòng (chưa rõ tên), rồi dừng lại bên cạnh một chiếc SUV đen bóng.
Theo FSB, anh này đã gắn thiết bị nổ vào xe sau khi lấy nó từ một chỗ giấu trong... nghĩa trang mà bọn đồng bọn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Creepy vãi chưởng!
Video tiếp theo cho thấy cảnh bắt giữ cực kịch tính: hai ông xông vào đuổi theo rồi quật ngã nghi phạm xuống đất. Ở một cảnh khác, một chị cũng bị còng tay tại địa điểm khác.
Cả ba nghi phạm này – một anh chàng cosplay bà lão và hai chị em – đều bị FSB tóm cổ. Họ khai đã chuẩn bị và thực hiện âm mưu này theo lệnh từ Ukraine.
FSB cho rằng các nghi phạm bị buộc tội chuẩn bị tấn công khủng bố và tàng trữ vũ khí trái phép, hành động theo mệnh lệnh từ Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.
Hai chị em sinh năm 1994 và 2006 được cho là đã stalking cả lộ trình và lịch trình hàng ngày của nạn nhân trước khi ra tay. Chuẩn bị kỹ lưỡng hết sức!
Trong video của FSB, cả ba đều thú nhận đã gia nhập một "tổ chức khủng bố". Drama max luôn các bạn ơi!
Ngoài ra, đầu tuần này FSB còn bắt thêm một chị khoảng 50 tuổi vì cáo buộc đặt bom trên Đường sắt xuyên Siberia.
"Tháng 8 vừa rồi, nghi phạm đã tự chế thiết bị nổ... đặt lên đường ray rồi bấm nút", FSB cho biết.
"Chị này còn quay clip lại cảnh nổ bằng điện thoại rồi gửi cho sếp để nhận thưởng", FSB tiết lộ thêm. Đúng kiểu báo cáo KPI luôn á!
Theo Telegraph, hồi tháng 8, FSB cũng thông báo bắt được một chị Nga 54 tuổi định đánh bom trụ sở của họ ở Crimea, mang theo một biểu tượng tôn giáo có nhét chất nổ bên trong.
Chị này bị tóm ngay bên ngoài trụ sở FSB tại thành phố Sevastopol, Crimea, khi đang cầm hộp tranh có biểu tượng Kitô giáo. FSB nói tìm thấy 1 kg thuốc nổ bên trong, cho rằng đây là âm mưu của Ukraine.
Telegraph đưa tin, kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022, Ukraine bị tố là đứng sau hàng loạt vụ ám sát trên đất Nga.
Tháng 12 năm ngoái, Trung tướng Igor Kirillov – Tư lệnh Lực lượng Phòng thủ Phóng xạ, Sinh học và Hóa học của Nga – bị ám sát bằng chất nổ giấu trong xe máy điện khi ông vừa ra khỏi chung cư. Ông được coi là quan chức quân sự cấp cao nhất thiệt mạng ngoài khu vực chiến sự.
Vladlen Tatarsky – một blogger quân sự nổi tiếng của Nga – bị giết tại Saint Petersburg vào tháng 4/2023 sau khi được tặng một món quà được cho là tượng bán thân của chính mình. Món quà phát nổ tại quán cà phê của Yevgeny Prigozhin – cựu trùm Wagner, khiến Tatarsky mất mạng và 24 người khác bị thương.
Nguồn: soha.vn
Hôm 18/9, tờ Telegraph (Anh) dẫn lại thông tin từ FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) cho biết có một sát thủ làm việc cho Ukraine đã "biến hình" thành bà lão để thực hiện âm mưu đặt bom, target là ông chủ của một công ty quốc phòng Nga.
FSB đã thả ảnh người đàn ông này đội khăn trùm đầu, tay cầm gậy – visual chuẩn bà cụ luôn. Anh này bị bắt cùng với 2 chị em được cho là cùng team chuẩn bị kế hoạch này theo lệnh của Ukraine.
FSB còn tung cả video từ camera an ninh, ghi lại cảnh nghi phạm mặc váy đi lần hến qua bãi đỗ xe ngoài một công ty quốc phòng (chưa rõ tên), rồi dừng lại bên cạnh một chiếc SUV đen bóng.
Theo FSB, anh này đã gắn thiết bị nổ vào xe sau khi lấy nó từ một chỗ giấu trong... nghĩa trang mà bọn đồng bọn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Creepy vãi chưởng!
Video tiếp theo cho thấy cảnh bắt giữ cực kịch tính: hai ông xông vào đuổi theo rồi quật ngã nghi phạm xuống đất. Ở một cảnh khác, một chị cũng bị còng tay tại địa điểm khác.
Cả ba nghi phạm này – một anh chàng cosplay bà lão và hai chị em – đều bị FSB tóm cổ. Họ khai đã chuẩn bị và thực hiện âm mưu này theo lệnh từ Ukraine.
FSB cho rằng các nghi phạm bị buộc tội chuẩn bị tấn công khủng bố và tàng trữ vũ khí trái phép, hành động theo mệnh lệnh từ Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine.
Hai chị em sinh năm 1994 và 2006 được cho là đã stalking cả lộ trình và lịch trình hàng ngày của nạn nhân trước khi ra tay. Chuẩn bị kỹ lưỡng hết sức!
Trong video của FSB, cả ba đều thú nhận đã gia nhập một "tổ chức khủng bố". Drama max luôn các bạn ơi!
Ngoài ra, đầu tuần này FSB còn bắt thêm một chị khoảng 50 tuổi vì cáo buộc đặt bom trên Đường sắt xuyên Siberia.
"Tháng 8 vừa rồi, nghi phạm đã tự chế thiết bị nổ... đặt lên đường ray rồi bấm nút", FSB cho biết.
"Chị này còn quay clip lại cảnh nổ bằng điện thoại rồi gửi cho sếp để nhận thưởng", FSB tiết lộ thêm. Đúng kiểu báo cáo KPI luôn á!
Theo Telegraph, hồi tháng 8, FSB cũng thông báo bắt được một chị Nga 54 tuổi định đánh bom trụ sở của họ ở Crimea, mang theo một biểu tượng tôn giáo có nhét chất nổ bên trong.
Chị này bị tóm ngay bên ngoài trụ sở FSB tại thành phố Sevastopol, Crimea, khi đang cầm hộp tranh có biểu tượng Kitô giáo. FSB nói tìm thấy 1 kg thuốc nổ bên trong, cho rằng đây là âm mưu của Ukraine.
Telegraph đưa tin, kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022, Ukraine bị tố là đứng sau hàng loạt vụ ám sát trên đất Nga.
Tháng 12 năm ngoái, Trung tướng Igor Kirillov – Tư lệnh Lực lượng Phòng thủ Phóng xạ, Sinh học và Hóa học của Nga – bị ám sát bằng chất nổ giấu trong xe máy điện khi ông vừa ra khỏi chung cư. Ông được coi là quan chức quân sự cấp cao nhất thiệt mạng ngoài khu vực chiến sự.
Vladlen Tatarsky – một blogger quân sự nổi tiếng của Nga – bị giết tại Saint Petersburg vào tháng 4/2023 sau khi được tặng một món quà được cho là tượng bán thân của chính mình. Món quà phát nổ tại quán cà phê của Yevgeny Prigozhin – cựu trùm Wagner, khiến Tatarsky mất mạng và 24 người khác bị thương.
Nguồn: soha.vn