Chưa kịp lo chuyện học online thì các tân sinh viên giờ đây còn phải đau đầu với bài toán tìm chỗ ở rồi! KTX hay trọ, đây là câu hỏi nan giải mà bao freshie đang phải "twist não" đấy
Hiện tại KTX ĐHQG TP. HCM vẫn đang phục vụ công tác chống dịch nên chưa có thông tin đăng ký cho tân sinh viên. Các bạn freshie đành phải kiên nhẫn chờ thông báo từ Trung tâm Quản lý KTX ĐHQG TP. HCM thôi.
Nguyễn Minh Thư (năm nhất, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM) thì team KTX rất gắt: "Mình chọn ở ký túc xá thay vì ở trọ bởi vì ở đây đảm bảo an ninh. Ngoài ra, ký túc xá cũng là nơi mình có thể dễ dàng kết bạn, trao đổi và giao lưu học tập. Đặc biệt hơn, mình có thể tiếp nhận thông tin từ trường lớp, các hoạt động thể thao và hội hè một cách nhanh chóng".
Chuẩn bị sống xa nhà, thay vì lo âu, Minh Thư đã chủ động học thêm mấy skill "xịn xò" như: quản lý chi tiêu, điều khiển cảm xúc để tỉnh táo trước những cám dỗ mới lạ... Đúng là có tâm!
Đậu được trường mơ ước chính là động lực "khủng" nhất của Minh Thư rồi đó!
"Hiện tại, mình chưa có ý định đi làm thêm vì mình dự định sẽ dành phần lớn thời gian cho việc học. Vậy nên, về chi tiêu, mình sẽ chia đều cho từng ngày để không xài quá số tiền cho phép và chỉ mua những thứ thật cần thiết, tránh lãng phí", Minh Thư chia sẻ. Và để "phòng hờ" cho trường hợp KTX không được như ý, Thư đã có plan B là ở nhà người thân rồi nha!
Còn Nguyễn Trần Mai Phương (năm nhất, trường ĐH Kinh tế TP. HCM) lại là team trọ 100%: "Mình muốn được chủ động trong lựa chọn không gian sống và ở chung với những người bạn đã quen biết. Thêm nữa, mình cũng muốn được tự do giờ giấc, ăn uống và tự do nấu nướng".
Theo Phương thì việc săn trọ mùa dịch khó vãi nồi, nhưng may quá vẫn tìm được chỗ "ổn áp". "Khi tìm chỗ trọ, khó khăn nhất là mình không thể xem phòng trực tiếp. Điều này cũng khiến mình quan ngại về khoản tiền cọc giữ chỗ, sợ bị lừa, do vậy mà khi tìm được chỗ ở ưng ý thì mình lại không yên tâm đặt cọc", Phương tâm sự. Relatable quá đi mất!
Mai Phương quyết chọn trọ thay vì KTX để được tự do hơn.
Dù hơi buồn vì COVID-19 ảnh hưởng nhiều thứ, nhưng Phương vẫn "chill" chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình xa nhà. Từ đồ dùng sinh hoạt đến life skills và kế hoạch chi tiêu, Phương đều setup sẵn để "ứng phó" mọi tình huống.
"Mình dự định sẽ ghi rõ từng mục chi tiêu trong tháng. Trong mỗi khoản này, mình sẽ cố gắng chi tiêu phù hợp. Vì còn là sinh viên nên lập kế hoạch tiết kiệm từ sớm đối với mình cũng rất quan trọng", Phương bộc bạch.
Phương cho biết bản thân luôn hồi hộp khi nghĩ về hành trình học tập ở môi trường đại học. Đó vừa là cơ hội, vừa là thách thức và động lực để cô thực hiện ước mơ nè!
Cũng team trọ như Phương, Nguyễn Đỗ Khánh Như (sinh năm 2003, trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng) chia sẻ: "Nỗi lo lớn nhất của mình là tìm không ra chỗ trọ ưng ý, vì ảnh trên mạng khác với thực tế. Mình lại là người tỉnh khác, việc học tập chưa được trở lại như bình thường nên mình cũng không biết phải tìm chỗ trọ như thế nào".
Như (bên phải) mong được đến tận nơi xem phòng, tránh mấy cái bẫy lừa đảo kinh khủng.
Dù đã có kế hoạch cụ thể nhưng đến giờ Như vẫn chưa tìm được chỗ ưng ý. Target của Như là tìm căn trọ dưới 2 triệu đồng/tháng. Nếu học trực tiếp sớm, Như sẽ đến tận chỗ trọ để check kỹ.
Sau khi ổn định chỗ ở và học tập, Như muốn tìm công việc làm thêm để chia sẻ với gia đình. Với Như thì dù có khó khăn thế nào cô cũng sẽ cố gắng vượt qua, vì luôn có gia đình là điểm tựa phía sau!
Nhưng mà cẩn thận với mấy "cái bẫy" này nha các bạn! Nam Khánh (năm hai, trường ĐH Kinh tế TP. HCM) cảnh báo: "Tân sinh viên cần tránh những "cái bẫy" như việc các đối tượng thường dán tờ rơi thông báo về chỗ ở sạch đẹp, giá rẻ, miễn phí Internet, điện, nước... Sau đó, sẽ lừa sinh viên cọc tiền thuê trọ nhưng địa chỉ trên tờ rơi lại là "địa chỉ ma". Ngoài ra, hình thức lừa đảo "cò phòng trọ" cũng rất phổ biến trong mùa nhập học. Các đối tượng thường sử dụng "chiêu trò" tìm giúp sinh viên nơi ở trên các trang mạng xã hội sau đó sẽ đòi "thù lao"".
Vậy nên các bạn freshie nhớ tỉnh táo khi tìm trọ nhé! Stay safe! ️
Nguồn: svvn.tienphong.vn