Lần đầu "chạm" Sài Gòn thật sự ️
Chương trình "Sài Gòn thân thương" diễn ra vào ngày 25/12 do khoa Báo chí và Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) tổ chức - nhưng đặc biệt là toàn bộ Ban Tổ chức đều là sinh viên năm nhất đấy! Phần lớn các bạn cũng mới lên Sài Gòn "chân ướt chân ráo" nên tổ chức tour khám phá này cũng là một thử thách không nhỏ.
Võ Thảo Minh (thành viên truyền thông của BTC) tâm sự: "Khó khăn của tụi mình là Ban Tổ chức đa phần là những người ở tỉnh mới đến Sài Gòn, lại tổ chức cho mọi người một chương trình khám phá về Sài Gòn, cũng có thể gọi là 'chân ướt chân ráo' đi tìm địa điểm để cho mọi người có những hiểu biết trải nghiệm tốt nhất về thành phố".
Mục tiêu của chương trình là tạo "cầu nối làm quen" cho tân sinh viên với Sài Gòn, giúp các bạn có cái nhìn gần gũi và thân thương hơn với thành phố này. Nguyễn Phước Lộc (ngành Truyền thông đa phương tiện) chia sẻ: "Mình được biết thêm nhiều địa điểm và cảm nhận được phần nào nhịp sống nơi đây"
Dạo quanh thành phố cùng team ăn uống
Chương trình chia thành 5 nhóm với tên gọi cute lấy từ các món ăn đặc trưng: Bánh mì, Cơm tấm, Cà phê bệt, Phá lấu, Hủ tiếu gõ và Bánh tráng trộn. Các team sẽ "đua tốc độ" vượt qua 5 trạm với những trải nghiệm đa dạng:
• Sài Gòn thơ: Giải câu đố, câu thơ để tìm địa điểm tiếp theo
• Sài Gòn khỏe: Hoạt động thể chất ở Công viên 30/4
• Sài Gòn vang: Nhảy flashmob tự biên đạo ngay tại Bưu điện thành phố
• Sài Gòn trí: Thử thách trí óc hóc búa ở đường sách Nguyễn Văn Bình
• Sài Gòn xanh: Trao quà cho người lạ ở Nhà Thờ Đức Bà
Message ý nghĩa từ Sài Gòn gửi gắm
Ban Tổ chức đã "suy nghĩ mãi" để tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ nhất cho các bạn tham gia. Làm sao để những bạn trẻ 18 tuổi vừa xa gia đình có thể hòa nhịp và mở lòng với thành phố mới?
Nguyễn Hoàng Yến Ngân (Trưởng Ban Tổ chức) tâm huyết chia sẻ: "Các bạn đều là sinh viên năm thứ nhất, chủ yếu từ nơi khác đến, không phải quê nhà, quê hương, nhưng đây là nơi các bạn học tập, lớn lên, trưởng thành và thậm chí là gắn bó cả đời, nên mình muốn nói với mọi người là dù đi bất cứ nơi đâu, hãy yêu thương và trân trọng nơi mà mình đang sống..."
Thông điệp này đã chạm đến trái tim người tham gia. Hoàng Nguyễn Vân Nhi (sinh viên Báo chí) cảm nhận: "Sài Gòn đâu chỉ hoa lệ, xa lạ, mà cũng thật gần gũi, đáng yêu"
Còn nhiều hơn cả một tour du lịch
Ngoài thông điệp chính, chương trình còn tạo không gian để mọi người chill, giải trí và kết bạn mới. Việc chia nhóm hoàn toàn random nên đây cũng là cơ hội để các bạn học cách gắn kết với những người xa lạ.
Đặc biệt, trạm cuối Sài Gòn xanh được đánh giá là ấn tượng nhất với thông điệp "Gạt bỏ vô cảm, sống yêu thương và quan tâm hơn". Mỗi nhóm được trao một chậu sen đá nhỏ, nhờ người qua đường chụp ảnh cùng, rồi tặng lại cho họ như một lời cảm ơn
Một bạn tham gia nhận xét: "Đây là hoạt động thực tế, vì giới trẻ hiện nay đang bị cuốn vào bộn bề công việc, học tập mà vô tình quên mất việc quan tâm và yêu thương những người xung quanh mình."
Nguồn: svvn.tienphong.vn