NgocXanh5792
New member
Lộ hàng rồi nhé! ️ Người trong cuộc đã bật mí với The Verge: "Chúng tôi được lệnh từ phía trên phải thuê 260 người để nhận trợ cấp từ chính quyền". Chứ thực ra mấy nhân viên Foxconn tuyển từ 2019 chỉ để... câu tiền trợ cấp từ Wisconsin mà thôi, chứ có làm gì đâu
Câu chuyện bắt đầu từ năm 2018 khi Foxconn hùng hồn tuyên bố sẽ xây nhà máy khổng lồ tại Wisconsin, Mỹ. Kế hoạch nghe xịn sò phết: công ty Đài Loan sẽ rót 10 tỷ USD để xây nhà máy sản xuất màn hình LCD, tuyển tận 13.000 người trên mảnh đất 1,8 km vuông. Nghe oách chưa?
Plot twist: Terry Gou - ông chủ kiêm CEO của Foxconn lúc đó - công bố dự án này chỉ hai ngày sau khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ. Ông còn hứa hẹn "xây nhà máy 7 tỷ USD, thuê 50.000 nhân viên" nữa kìa!
Nhưng mà... ông Gou này có "tiền sử" rồi nhé! Ổng từng hứa xây nhà máy ở:
• Việt Nam năm 2007
• Brazil năm 2011
• Pennsylvania (Mỹ) năm 2013
• Indonesia năm 2014
• Ấn Độ năm 2015
Và kết quả? Hầu hết không thành hiện thực hoặc chỉ là nhà máy tí hon so với lời hứa ban đầu
Riêng dự án Ấn Độ, đến năm 2020 thì Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Maharashtra đã "cà khịa" rằng: "Chúng tôi đã rút ra bài học về niềm tin của nhà nước vào các công ty hứa hẹn đầu tư quy mô lớn". Ê ê, đau quá đi!
Quay lại Wisconsin, ông Gou gặp Thống đốc Scott Walker và "sửa miệng" thành... sẽ thuê 13.000 người thôi (hơi kém hơn con số 50.000 ban nãy nhỉ? ).
Nhờ đó, Wisconsin tăng gấp đôi tiền tài trợ từ 1,5 tỷ lên 3 tỷ USD cho Foxconn. Cộng thêm 800 triệu USD từ Mount Pleasant và các nơi khác, tổng cộng hơn 4 tỷ USD bay vào túi Foxconn. Vấn đề là: chẳng ai kiểm tra xem nhà máy có khả thi về mặt thương mại hay không
Theo lời một nhân viên mới ở văn phòng Milwaukee của Foxconn: văn phòng trong tòa nhà từ những năm 1960 dự định sẽ được cải tạo, nhưng... chẳng có gì xảy ra cả! Thay vào đó, nhân viên chỉ ngồi cày Netflix cả ngày không làm việc. "Nó không nên như thế này", người này than thở
The Verge đã phỏng vấn 19 nhân viên và lục soát hàng nghìn trang tài liệu công khai, kết luận: "Foxconn đã phá vỡ hầu hết mọi lời hứa"
Tòa nhà "fab" từ dự kiến 1,8 km vuông đã bị thu nhỏ xuống còn 1/20! Nhìn ảnh chụp từ trên cao về nhà máy ở Mount Pleasant:
• Số 1: tòa nhà đa năng nhưng gần như không sản xuất gì
• Số 2: tòa hình cầu dự định làm trung tâm vận hành, giờ chỉ làm văn phòng/tổ chức sự kiện
• Số 3: nhà máy chính giờ thành... kho chứa
• Số 4: cơ sở sản xuất linh kiện máy chủ, chỉ dự kiến dùng 300-500 người
Đến tháng 4/2020, văn phòng Foxconn ở Wisconsin gần như trống rỗng luôn!
Con số thực tế kinh hoàng đây: Foxconn hứa thuê 5.200 người cuối năm 2020 và 13.000 người năm 2022, nhưng đến 2019 chỉ có 281 người
Và ngay cả 281 người đó cũng chỉ thuê để... câu trợ cấp thôi! Một nhà tuyển dụng Foxconn tiết lộ với The Verge: "Chúng tôi được lệnh từ phía trên phải thuê 260 người để nhận trợ cấp từ chính quyền".
Khi tăng nhân viên tạm thời, văn phòng chật cứng người nhưng không ai có việc làm rõ ràng. Thế là mọi người cày Netflix, chơi game điện thoại suốt ngày
Sau khi Wisconsin từ chối tiếp tục tài trợ, Foxconn sa thải hàng loạt và "đã hầu như không còn" nhân viên đầu tiên nữa.
Kế hoạch kinh doanh? Rối loạn total! Ban đầu định sản xuất LCD, giờ lại nảy ra ý tưởng làm "trại cá" hay "kho chứa thuyền"
Còn có dự án "Thung lũng Wisconn" (nhái Thung lũng Silicon) nữa cơ! Nhưng nhân viên thực tế khẳng định: "Tôi đã ở đó, nhưng nó không có thật. Không có cái gọi là Thung lũng Wisconn. Đó là điều không bao giờ có thể xảy ra."
Về tiền đầu tư: Foxconn hứa rót 543 triệu USD năm 2018 và 2,76 tỷ USD năm 2019. Thực tế? Chỉ 99,1 triệu USD năm 2018 và 202,36 triệu USD năm 2019
The Verge nhận xét cực gắt: "Foxconn đã liên tục thất bại và đã có những thất bại hủy diệt hơn nhiều so với một thất bại đơn thuần"
Nguồn: soha.vn