Four Hands, Two Sonatas kết thúc cực healing, fan khóc hết nước mắt vì quá xúc động

df4cf779533f84c024c3.jpg


Đợi đã, Four Hands, Two Sonatas (Bốn Bàn Tay, Hai Bản Sonata) vừa khép lại 12 tập phim với một cái kết mà ai xem cũng phải ôm tim vì quá chữa lành! Chuyện tình - ơ nhầm - chuyện tình bạn giữa Choi Jeong Yo và Kang Pi O cuối cùng cũng có một kết thúc đẹp sau bao nhiêu drama, tranh đấu và khoảng cách kéo dài mấy năm trời. Giờ đây cả hai đã có thể đối diện nhau trong một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc đến nao lòng.

a2339b101cb517f2c22e.jpg


Ở tập cuối, Jeong Yo và Pi O reunion sau 3 năm trời xa cách tại một nhà thờ. Không còn là hai anh chàng cứ gặp nhau là "sóng gió" vì drama quá khứ nữa, giờ cả hai đều bình yên và trưởng thành hơn hẳn. Cảm giác như họ quay về những ngày tháng tuổi trẻ - thời điểm âm nhạc và tình bạn là everything luôn ấy!

Scene gặp lại không hề theo kiểu "twist" hay drama gì cả nha. Ngược lại, những khoảnh khắc im lặng, ánh mắt nhìn nhau và sự hiện diện bên cạnh đã khiến cảnh phim ấm áp đến lạ. Sau tất tần tật những chuyện đã qua, Jeong Yo chọn cách buông bỏ và tha thứ cho Pi O. Đây chính là turning point siêu quan trọng trong journey của cả hai!

Từ hai người từng đứng hai bên chiến tuyến cạnh tranh, Jeong Yo và Pi O giờ đây có thể nhìn lại quá khứ bằng một mindset hoàn toàn khác. Những vết thương không hề biến mất nhưng cũng không còn control cuộc sống của họ nữa rồi.

ef9b413d382b078cff77.jpg


Tên phim Four Hands, Two Sonatas cũng được wrap up theo đúng nghĩa đen luôn á. Hai bản sonata tưởng chừng thuộc về hai con người khác biệt cuối cùng lại hòa quyện vào cùng một giai điệu. Âm nhạc không chỉ là background mà còn là cách phim thể hiện mối quan hệ giữa Jeong Yo và Pi O nữa đó!

Sau 3 năm, cuộc gặp ở nhà thờ như một dấu chấm hết cho những rối ren thời trẻ trâu, đồng thời mở ra chapter mới. Cả hai giờ có thể tiếp tục con đường âm nhạc riêng mà không cần mang theo sự ghen tị hay những burden từ quá khứ nữa. Free và vibe tích cực hẳn! ✨

Điều khiến ending này healing đến vậy chính là phim không biến việc tha thứ thành một moment quá dramatic. Jeong Yo và Pi O đơn giản là gặp lại nhau, nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người bạn năm nào và realize rằng những thứ từng hurt họ giờ đây đã có thể được đặt xuống rồi. Đơn giản mà sâu sắc vô cùng!

Journey của Four Hands, Two Sonatas không chỉ về âm nhạc hay competition ở trường nhạc đâu nha. Phim còn nói về friendship, pressure của tuổi trẻ, tham vọng, trauma và khả năng con người tìm thấy inner peace sau những biến cố. Deep lắm luôn!

51228bf4b71417bbd513.png


Với ending viên mãn cho hai nhân vật chính, Four Hands, Two Sonatas đã khép lại câu chuyện bằng một cảm giác nhẹ nhàng đến lạ. Jeong Yo và Pi O không còn là những người của thời "trẻ trâu va chạm" nữa, mà đã mature và understand nhau hơn rất nhiều.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top