Đường đua phim cuối tuần xứ Hàn vừa có thêm "tay chơi" mới nè! Ngày 29/8, Four Hands, Two Sonatas chính thức lên sóng tập đầu trên tvN và phải nói là kết quả khá ổn đấy các bạn ơi
Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của Four Hands, Two Sonatas đạt rating trung bình toàn quốc 3,4%. Con số này giúp phim đứng nhất khung giờ trên toàn bộ các kênh truyền hình cáp tại Hàn Quốc luôn á. Debut vừa xịn vừa khả quan là đây chứ đâu!
Four Hands, Two Sonatas lấy bối cảnh tại một trường trung học nghệ thuật danh tiếng, kể về hành trình trưởng thành của những nghệ sĩ piano trẻ với đam mê, tham vọng và cả áp lực nữa. Phim khai thác cả về tình bạn lẫn sự cạnh tranh, cùng quá trình các nhân vật tìm kiếm vị trí của mình trong thế giới âm nhạc cổ điển.
Trong phim, Song Kang đảm nhận vai Kang Bi Oh - một chàng trai cầu toàn và được kỳ vọng trở thành nghệ sĩ piano có thể bước ra sân khấu quốc tế. Với nhân vật này, piano vừa là phương tiện để thể hiện bản thân vừa trở thành nguồn áp lực khi anh luôn phải chứng minh năng lực của mình.
Còn Lee Jun Young thì vào vai Choi Jeong Yo - một thần đồng piano sở hữu tài năng đặc biệt nhưng phải che giấu khả năng của mình vì một bi kịch trong quá khứ. Hai nhân vật có xuất phát điểm và tính cách khác biệt, từ đó tạo nên mối quan hệ vừa cạnh tranh vừa nhiều mâu thuẫn. Drama là đây rồi!
Điểm thú vị của Four Hands, Two Sonatas nằm ở chính mối quan hệ giữa hai chàng trai này. Họ bắt đầu với vị thế của những đối thủ, luôn nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng và cạnh tranh. Tuy nhiên, quá trình tiếp xúc khiến cả hai dần hiểu được những áp lực mà đối phương phải đối mặt. Từ những người cạnh tranh gay gắt, họ từng bước trở thành cộng sự và đồng hành cùng nhau trên hành trình âm nhạc. Nghe đã thấy chemistry rồi đúng không nào!
Tên phim cũng gắn trực tiếp với một hình thức biểu diễn piano đặc biệt đó nha. "Four Hands" dùng để chỉ cách hai người cùng chơi trên một cây đàn piano, qua đó phần nào thể hiện mối liên kết giữa hai nhân vật trung tâm. Bên cạnh Song Kang và Lee Jun Young, Jang Gyu Ri đảm nhận vai Hong Jae In - một nghệ sĩ viola, góp phần mở rộng câu chuyện về tình bạn, âm nhạc và những mối quan hệ giữa các nhân vật trẻ.
Với một bộ phim mới, rating 3,4% chưa phải thành tích quá khủng nếu đặt cạnh những tác phẩm đang có lượng người xem cao trong cùng thời điểm. Tuy nhiên, việc Four Hands, Two Sonatas đứng đầu khung giờ trên các kênh truyền hình cáp ngay trong tập mở màn vẫn là tín hiệu tích cực đấy nha!
Đáng chú ý là phim gia nhập đường đua vào thời điểm nhiều tác phẩm khác đang duy trì sức hút ổn định. Trong cùng ngày, A Bona Fide Killer của MBC đạt rating trung bình toàn quốc 9,9%, tiếp tục đứng đầu khung giờ và trở thành miniseries được xem nhiều nhất trong đêm.
Trong khi đó, Love on the Menu của KBS 2TV tiếp tục dẫn đầu về lượng người xem tổng thể trong ngày thứ Bảy, với rating trung bình toàn quốc 14,8%. Những con số này cho thấy Four Hands, Two Sonatas vẫn còn khoảng cách đáng kể nếu xét trên toàn bộ thị trường truyền hình.
Dẫu vậy, rating của tập đầu tiên chưa thể phản ánh hoàn toàn sức hút lâu dài của một bộ phim đâu nhé. Với những tác phẩm mới, diễn biến câu chuyện và phản ứng của khán giả sau vài tập đầu thường đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định liệu rating có tiếp tục tăng hay không.
Trong trường hợp của Four Hands, Two Sonatas, câu chuyện về hai nghệ sĩ piano trẻ, sự cạnh tranh trong môi trường nghệ thuật và quá trình họ dần trở thành những người đồng hành được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn riêng cho bộ phim. Đây cũng là hướng khai thác khác biệt giữa bối cảnh âm nhạc cổ điển và những câu chuyện thanh xuân thường thấy trên màn ảnh Hàn Quốc.
Màn chào sân với rating 3,4% vì thế có thể xem là một khởi đầu đáng khích lệ đối với Four Hands, Two Sonatas rồi đấy. Điều quan trọng hơn lúc này là bộ phim có thể duy trì được lượng người xem và tạo thêm sức hút trong những tập tiếp theo hay không.
Nguồn: saostar.vn