Tưởng tượng bạn sút một cú như tia chớp, đẹp lung linh, nhưng rồi... *chạm* vào cột dọc và bay ra ngoài thôi Đó chính là câu chuyện buồn của Forsberg người Thụy Điển đây!
Cầu thủ số 10 này đúng là "hội những người không may mắn" rồi. Sút đẹp đến thế cơ mà, trời ơi!
Các bro trong comment cũng xót xa lắm:
blacksun2511
bình luận hài hước: "Khung gỗ chắc được điều khiển từ xa bằng AI quá " - úi giời, công nghệ 4.0 đấy à
hemilo than thở: "Thiếu chút thôi!!!" - đúng là thiếu một tí tý thôi mà lại thành ra khác hẳn!
minhieu89 khen ngợi: "2 quả sút quá đẹp" - phải công nhận kỹ thuật là đỉnh thật đấy!
hoangsytai chỉ biết: "má nó tiếc" - nói gì được nữa đúng không?
Methanol nhận định: "Đen đến vậy thì về nước rồi" - ơ hay, khổ thế này ai chịu nổi!
Nguồn: tinhte.vn
Cầu thủ số 10 này đúng là "hội những người không may mắn" rồi. Sút đẹp đến thế cơ mà, trời ơi!
Các bro trong comment cũng xót xa lắm:
blacksun2511
hemilo than thở: "Thiếu chút thôi!!!" - đúng là thiếu một tí tý thôi mà lại thành ra khác hẳn!
minhieu89 khen ngợi: "2 quả sút quá đẹp" - phải công nhận kỹ thuật là đỉnh thật đấy!
hoangsytai chỉ biết: "má nó tiếc" - nói gì được nữa đúng không?
Methanol nhận định: "Đen đến vậy thì về nước rồi" - ơ hay, khổ thế này ai chịu nổi!
Nguồn: tinhte.vn