Dạo gần đây, bộ ảnh truyền thông 'FOLD AND FLY' đang gây sốt mạng xã hội nhờ những thông điệp cảm xúc trong từng khung hình nha mọi người!
Phút Cuối là sự kiện thường niên siêu đình đám của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện. Mục đích chính là ghi lại những khoảnh khắc thanh xuân đẹp nhất dành tặng các bạn sinh viên khóa cuối trước khi ra trường. Mùa 13 năm nay quay trở lại với chủ đề "Ký Ức Tầng Không" với biểu tượng chính là chiếc máy bay giấy - thứ đã gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ. Chương trình mang đến bộ ảnh "FOLD AND FLY" ghi lại cả hành trình 4 năm đại học đáng nhớ của sinh viên khóa 42 (K42) luôn
Ý nghĩa của bộ ảnh càng thêm hoài niệm khi được chụp ngay tại khuôn viên Học viện - những góc quen thuộc mà K42 đã đi qua hằng ngày. Thế hệ 2004 chính là lứa đầu tiên được quay lại giảng đường sau đại dịch Covid-19. Mỗi tân sinh viên với tinh thần nhiệt huyết mang theo bao khát khao chinh phục môi trường mới đầy thử thách
Những nếp gấp đầu tiên tưởng chừng đơn giản nhưng lại là bước khởi đầu quan trọng để chiếc máy bay giấy mỏng manh có thể cất cánh, dù con đường phía trước còn nhiều chông gai.
Tuổi 18 đánh dấu cột mốc bước vào một chặng đường mới với nhiều kỳ vọng và thách thức. Trong môi trường đại học, không ít sinh viên năm nhất phải đối mặt với áp lực học tập, cảm giác lạc lõng và hoài nghi về năng lực bản thân. Những khó khăn ấy trở thành thử thách đầu tiên trên hành trình trưởng thành của mỗi người trẻ
Chiếc máy bay giấy dưới tác động từ áp lực tâm lý rơi vào trạng thái mất cân bằng, không còn theo đúng quỹ đạo nữa.
Trên hành trình trưởng thành, ai cũng trải qua những trăn trở trong quá trình khám phá và khẳng định bản thân. Nhưng may mắn là sự đồng hành của bạn bè luôn là nguồn động lực giúp mỗi cá nhân thêm tự tin và vững vàng trước mọi thử thách. Hình ảnh các bạn trẻ cùng nhau đứng giữa những chiếc máy bay giấy hướng đến ánh sáng phía trước thể hiện khát vọng tuổi trẻ, niềm tin vào tương lai và ý chí chinh phục những mục tiêu đang chờ đợi
Những nếp gấp tuy chưa hoàn hảo nhưng cũng đủ để chiếc máy bay giấy quay về đúng quỹ đạo, hướng về ánh sáng cuối đường như bao chiếc khác.
Chặng cuối của bộ ảnh lấy bối cảnh sân thượng, gợi lên dấu mốc cuối cùng của "tầng không" - nơi chiếc máy bay giấy đã sẵn sàng cất cánh, mang theo sự trưởng thành và khát vọng thể hiện bản thân. Hình ảnh mang tính biểu tượng ấy bay đến hành trình mới rộng mở hơn, khép lại những năm tháng thanh xuân rực rỡ
Bầu trời rộng lớn chính là "tầng vĩnh cửu" mà chiếc máy bay giấy có thể bay mãi với hoài bão cháy bỏng của tuổi trẻ.
Bộ ảnh được ra mắt đúng deadline là thành quả của quá trình làm việc siêu khẩn trương và tâm huyết của Ban Tổ chức. Chia sẻ về quá trình tạo ra bộ ảnh truyền thông, bạn Hồng Anh - Trưởng đội Ảnh cho biết: "Đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ với mình. Toàn đội đã đầu tư nhiều thời gian để chuẩn bị từng mục việc, với mong muốn tạo nên một bộ ảnh chỉn chu và giàu ý nghĩa dành tặng các anh chị cuối khóa trước khi ra trường"
Sự tỉ mỉ trong từng khâu quay dựng của đội ngũ sản xuất thật sự đáng nể!
Nguồn: techz.vn