BeoCute1907
New member
Chuẩn bị đón Giáng sinh nhưng Florida năm nay khác hẳn mọi năm rồi các bạn ơi! Vừa phải đối phó với giãn cách vì Covid-19, vừa đón đợt lạnh kinh hoàng - và còn có cả "mưa rồng" nữa chứ
Theo AP ngày 24-12, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) vừa thả "cú warning" rằng Nam Florida sắp trải qua mùa Giáng sinh lạnh nhất trong vòng 21 năm qua luôn! Nhiệt độ buổi sáng dự kiến rơi xuống từ -1 đến 4 độ C - nghe thôi đã thấy "run cầm cập" rồi
Ở TP Jacksonville cụ thể, nhiệt độ sẽ "lao dốc không phanh" từ 26,6 độ C của ngày 24-12 xuống còn khoảng -1 độ C vào ngày 25-12. Đây là một trong 5 mức nhiệt thấp nhất trong mùa Giáng sinh từng được ghi nhận tại Nam Florida đấy nhé!
"Một mùa Giáng sinh lạnh hơn rất nhiều so với mọi năm. Có khả năng rồng Nam Mỹ đông cứng và rơi xuống đường" - NWS cho biết. Nghe hơi bựa nhưng đây là sự thật luôn các bạn ạ
Giải thích chút về hiện tượng "mưa rồng" này nha: Vì là động vật máu lạnh, rồng Nam Mỹ sinh sống trên cây ở Nam Florida thường bị đông cứng trong thời tiết lạnh. Tuy nhiên đừng lo, hiện tượng này thường không làm chúng chết đi mà chỉ khiến chúng bị đơ thôi.
"Rồng Nam Mỹ là động vật máu lạnh. Chúng bị làm chậm hoặc bất động khi nhiệt độ xuống mức 4 độ C. Chúng có thể rơi xuống đất từ cây nhưng không chết" - The Weather Channel từng giải thích như vầy.
Nhưng mà cẩn thận nha các bạn! Giới chuyên gia khuyến cáo đừng có tò mò chạm vào rồng Nam Mỹ khi chúng đóng băng đâu. Vì hơi ấm từ tay mình có thể khiến chúng "tỉnh lại" và tấn công nếu cảm thấy bị đe dọa đấy
Trên khắp Florida, các điểm trú lạnh đã mở cửa để tiếp nhận người dân, trong đó có nhiều nhà thờ. Nhiều điểm trú lạnh cam kết tuân thủ nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội và trang bị thiết bị bảo hộ để ngăn chặn Covid-19 lây lan nữa.
Nguồn: soha.vn