Ôi chao, thị trường phim Trung lại có drama mới rồi các bạn ơi! Phim hoạt hình Ngộ Không Đại Thánh vừa trở thành tâm điểm bàn tán khi tuyên bố... rút lui khỏi rạp sau chưa đầy 5 ngày chiếu. Lý do? Doanh thu đi vào lòng đất mất rồi!
Theo số liệu từ truyền thông Trung Quốc, bộ phim này chỉ thu về hơn 150.000 nhân dân tệ (tầm 580 triệu đồng thôi á) Con số này thấp đến mức mà... chắc ekip cũng sốc nặng. Dù mang thương hiệu "biển vàng" là Tôn Ngộ Không nhưng vẫn phải sớm kết thúc hành trình giữa mùa hè sôi động này.
Trong thông báo chính thức, ekip cho biết Ngộ Không Đại Thánh sẽ tạm dừng các suất chiếu để điều chỉnh chiến lược quảng bá và tìm thời điểm "comeback" phù hợp hơn. Phía sản xuất giải thích rằng mùa hè này có quá nhiều phim cùng ra mắt, cạnh tranh khốc liệt trong khi suất chiếu tại rạp bị giới hạn. Điều này khiến bộ phim khó tiếp cận đủ nhóm khán giả gia đình và trẻ em như dự tính ban đầu.
Bộ phim đã tổ chức lễ ra mắt tại Bắc Kinh ngày 22/7, trước khi chính thức trình chiếu từ 24/7. Ngộ Không Đại Thánh được giới thiệu là dự án hợp tác giữa ekip từ Trung Quốc, Mỹ và Italy, kể về hành trình trưởng thành của Tôn Ngộ Không từ một chú khỉ đá nghịch ngợm cho đến khi trở thành Tề Thiên Đại Thánh.
Thay vì nhắc lại câu chuyện thỉnh kinh quen thuộc, phim tập trung khai thác giai đoạn đầu đời của nhân vật, kết nối những địa danh nổi tiếng như Hoa Quả Sơn, Đông Hải và thiên đình. Câu chuyện đặt Tôn Ngộ Không vào cuộc đấu tranh giữa tự do, trách nhiệm và sự trưởng thành, đồng thời có thêm Na Tra và Quan Âm xuất hiện trong hành trình phiêu lưu.
Nhưng mà... dù sở hữu một trong những IP nổi tiếng nhất văn hóa Trung Quốc, Ngộ Không Đại Thánh gần như "bay màu" tại phòng vé Số lượt mua vé chỉ vài nghìn người thôi — quá ít ỏi so với thị trường điện ảnh tỷ dân. Khi doanh thu mở màn thấp thê thảm, các rạp nhanh chóng cắt giảm suất chiếu để nhường chỗ cho những phim "máu mặt" hơn.
Đây là vòng luẩn quẩn kinh điển của làng phim rồi: doanh thu thấp → giảm suất chiếu → càng ít người xem → doanh thu càng tệ Với Ngộ Không Đại Thánh, quá trình này diễn ra trong... vài ngày luôn á, buộc ekip phải chấp nhận rút lui thay vì cố "cày" tiếp một đợt phát hành vô vọng.
Nguyên nhân khác được nhắc đến là sự "ngấy" với dòng phim thần thoại. Trong nhiều năm qua, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc liên tục khai thác các nhân vật quen mặt như Tôn Ngộ Không, Na Tra, Dương Tiễn, Bạch Xà hay các nhân vật trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Một vài phim thành công đã kéo theo hàng loạt dự án tương tự, nhưng giờ đây danh tiếng của IP gốc không còn "chém gió" được doanh thu nữa rồi
Tôn Ngộ Không vẫn là biểu tượng có độ nhận diện cực cao, nhưng khán giả giờ đòi hỏi cách làm mới mẻ hơn. Những bộ phim chỉ kể lại hành trình đại náo thiên cung, học đạo hay bị giam dưới Ngũ Hành Sơn dễ gây cảm giác "déjà vu" quá. Để thuyết phục người xem bỏ tiền vào rạp, tác phẩm cần câu chuyện độc đáo, hình ảnh đỉnh cao và cách xây dựng nhân vật khác biệt so với hàng chục phiên bản trước đó.
Qua trailer và poster, phần tạo hình và kỹ thuật của Ngộ Không Đại Thánh cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng thiết kế nhân vật trông quá "kiddy", trong khi chất lượng hình ảnh chưa tương xứng với một phim hoạt hình chiếu rạp. Với thời lượng chỉ 84 phút mà phải tái hiện hàng loạt cột mốc lớn trong đời Tôn Ngộ Không, mạch truyện có nguy cơ bị rút gọn và thiếu chiều sâu lắm luôn
Việc rút lui của Ngộ Không Đại Thánh diễn ra trong giai đoạn nhiều phim Trung Quốc liên tục điều chỉnh lịch chiếu. Trước đó, Tam Quốc đệ nhất bộ Tranh Lạc Dương và Quần Tinh Thiểm Diệu Thời cũng dừng chiếu sau khi doanh thu và tỷ lệ xếp suất không đạt kỳ vọng. Một số dự án khác thậm chí "đào tẩu" khỏi lịch chiếu ngay trước ngày công chiếu luôn.
Nguồn: saostar.vn