Wow, Flex x Cop 2 đang "lên như diều gặp gió" đây các bạn ơi! Bước vào nửa sau mùa 2, bộ phim chính thức cán mốc rating 7,9% - con số cao nhất từ trước đến giờ kể từ khi phần mới lên sóng. Đúng kiểu "càng về sau càng ngon" luôn nha!
Theo số liệu từ Nielsen Korea, con số 7,9% này không chỉ là thành tích cá nhân mà còn chứng minh Flex x Cop 2 đang có đà cải thiện rõ rệt sau những tập đầu hơi "lận đận". Việc đạt peak rating ngay giữa mùa là dấu hiệu tích cực, nhất là khi phải "chiến" với cả loạt phim cùng khung giờ.
Tuy nhiên, phải thừa nhận là Flex x Cop 2 vẫn chưa thể "phế truất" được A Bona Fide Killer của MBC. Ông vua khung giờ này vẫn giữ vững ngôi đầu với rating 9,9%, đồng thời là miniseries hot nhất đêm hôm đó.
Khoảng cách 2 điểm phần trăm cho thấy Flex x Cop 2 vẫn còn phải cố gắng thêm để bắt kịp ngôi vị dẫn đầu. Nhưng mà nói thật, với riêng thành tích của bộ phim thì cột mốc 7,9% này đã là quá đỉnh rồi, đặc biệt khi mùa 2 đang bước vào giai đoạn "nước rút" quan trọng!
Bí quyết thành công của Flex x Cop 2 nằm ở công thức "trộn trộn" siêu đỉnh: hình sự + hành động + hài hước + drama tài phiệt. Recipe này đã tạo "dấu ấn" từ mùa 1, và giờ mùa 2 vẫn tiếp tục "xài" cực kỳ hiệu quả. Phim xoay quanh Jin Yi Soo, thiếu gia ngậm thìa vàng đời thứ 3 của tập đoàn Hansu do nam thần Ahn Bo Hyun thủ vai.
Sau những ồn ào ở mùa trước, Yi Soo dần "khám phá" bản thân và nhận ra passion thật sự là... làm thám tử! Thay vì cứ "flex" tiền bạc và thân phận để phá án kiểu "chơi chơi", anh quyết tâm nghiêm túc theo đuổi nghề này và nhập học viện cảnh sát luôn.
Nhưng mà con đường trở thành "cảnh sát chân chính" của Yi Soo không "easy" chút nào đâu nha! Plot twist lớn nhất mùa 2 chính là sự xuất hiện của Joo Hye Ra do Jung Eun Chae đảm nhận. Chị từng là "ace" của Đội Chống Khủng bố thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, và cũng chính là người "dạy dỗ" Yi Soo hồi ở học viện.
Và rồi drama bắt đầu khi Yi Soo quay lại Đội Điều tra Tội phạm Bạo lực số 1, bất ngờ phát hiện Hye Ra đã trở thành... đội trưởng mới và là sếp trực tiếp của mình! Một bên là thiếu gia tài phiệt giải quyết vụ án theo kiểu "không giống ai", một bên là nữ đội trưởng nguyên tắc lạnh lùng. Chemistry giữa hai người tạo ra vô số tình huống vừa căng thẳng vừa hài hước cực "chill"!
Không chỉ đổi "line-up" nhân vật, quy mô các vụ án trong mùa 2 cũng được "nâng cấp" xịn sò hơn hẳn. Ngay từ đầu mùa, Yi Soo đã bị một kẻ bí ẩn "target", liên tục nhận được những lời đe dọa kèm bom tự chế. Các vụ việc sau đó cũng "scale up" to hơn, đẩy team điều tra vào những cuộc truy đuổi nguy hiểm hơn nhiều.
Điểm đặc biệt là lợi thế "con nhà giàu" của Yi Soo vẫn được khai thác triệt để. Anh có thể thoải mái "flex" tiền bạc, siêu xe, máy bay riêng hay network trong giới thượng lưu để phục vụ công tác điều tra. Chính sự kết hợp giữa kỹ năng cảnh sát và đặc quyền thiếu gia tạo nên "chất riêng" không thể nhầm lẫn của Flex x Cop!
Bên cạnh Ahn Bo Hyun và Jung Eun Chae, các thành viên "OG" của Đội Điều tra Tội phạm Bạo lực số 1 như Park Jun Young (Kang Sang Jun thủ vai) và Choi Kyung Jin (Kim Shin Bi đảm nhận) vẫn tiếp tục "carry". Sự trở lại của dàn cast cũ giúp giữ vững tinh thần đồng đội - một trong những yếu tố được yêu thích nhất từ mùa 1.
Trong cuộc đua rating thứ Bảy, A Bona Fide Killer vẫn "xịn" nhất với 9,9%. Phim còn đạt 3,3% ở nhóm khán giả 20-54 tuổi, trở thành show hot nhất ngày ở phân khúc này.
Trong khi đó, Love on the Menu của KBS 2TV tiếp tục "thống trị" về tổng lượng người xem với rating 14,8%. Những con số này cho thấy cuộc đua truyền hình cuối tuần đang có sự phân hóa rõ rệt, mỗi phim đều có điểm mạnh riêng và "ăn khách" ở những nhóm khác nhau.
Với Flex x Cop 2, cột mốc 7,9% chính là "động lực" cực lớn trước khi mùa 2 bước vào chặng "sprint" cuối cùng. Bộ phim đã chứng minh khả năng "ngược dòng" thay vì "tụt mood" sau giai đoạn đầu.
Nguồn: saostar.vn