KunNana1771
New member
Ối giời ơi, tình huống này nhìn mà tức á! Trước khi nhận bóng rồi dứt điểm tung lưới thủ thành Thanh Thắng, Gaston Merlo đã đứng dưới cầu thủ cuối cùng của FLC Thanh Hóa cả... vài mét luôn, nhưng trợ lý trọng tài vẫn không căng cờ báo việt vị. Thật sự là "what???"
Cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa chính là trận cầu tâm điểm của vòng 14 V-League. Không chỉ quyết định vị trí thứ 2, đội thắng trong trận đấu này sẽ tiếp tục bám đuổi Hải Phòng để cạnh tranh ngôi vương nữa nha.
Trận đấu diễn ra gay cấn và hấp dẫn cho tới phút 79, khi trọng tài mắc sai lầm "thảm họa" giúp SHB Đà Nẵng có được bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 Trong tình huống Eylison đánh đầu kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, Gaston Merlo đã rơi vào tư thế việt vị rõ như ban ngày, ấy vậy mà tổ trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Ai nhìn cũng thấy mà sao không thổi vậy trời?
Bàn thua oan uổng khiến nhiều cầu thủ FLC Thanh Hóa bức xúc lắm luôn. Sau trận đấu, hậu vệ Mai Tiến Thành đã đăng một status "thả phẫn nộ" phê phán gay gắt quyết định của trọng tài biên: "Thắng thua không nhắc đến nhưng tôi mong trọng tài hãy làm thật công bằng cho bóng đá Việt Nam tốt lên chứ thế này thì tôi tin không ai muốn đá bóng và muốn đến sân xem đâu. Với tình huống 50/50 thì chấp nhận được chứ khi mà trọng tài biên đứng như thế không nhìn thấy thì chắc mắt có vấn đề rồi." Nói thẳng luôn chứ không vòng vo!
Vì trận thua này mà FLC Thanh Hóa tụt xuống vị trí thứ 3 với 7 điểm kém hơn Hải Phòng rồi huhu Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vượt mặt chính đối thủ để chiếm ngôi Á Quân với 2 điểm nhiều hơn.
Nguồn: kenh14.vn