Nắm lợi thế trong tay mà vẫn để tuột mất 3 điểm, Thanh Hóa đúng là "cầm vàng mà để vàng rơi" trên sân nhà luôn á!
Vòng 6 V.League 2018: FLC Thanh Hóa 1-1 Cần Thơ
Mùa bóng năm nay, FLC Thanh Hóa khởi đầu khá vấp váp, thậm chí còn khiến HLV Marian Mihail phải "bay ghế" luôn. Sau khi tạm ổn được tinh thần, đội bóng xứ Thanh tự tin đón Cần Thơ với sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Hoàng Thanh Tùng.
Plot twist là Bùi Tiến Dũng lại phải ngồi dự bị, còn Thanh Thắng được tin tưởng bắt chính!
Với lợi thế sân nhà, Thanh Hóa tràn lên tấn công từ những phút đầu, kiểm soát trận đấu khá ổn. Nhưng mà hàng công gồm Đình Tùng, Trọng Hoàng hay Pape Omar lại "dứt điểm đi đâu mất rồi", thiếu chính xác ở những pha cuối cùng quá!
Sang hiệp 2, Thanh Hóa tiếp tục lên đồ tìm bàn thắng. Đến phút 51, cơ hội đã đến! Hoàng Đình Tùng bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài chỉ thẳng tay vào chấm 11m. Omar đá penalty cực quyết đoán, mở tỷ số cho đội chủ nhà nha!
Tưởng đâu sẽ dễ dàng bảo toàn chiến thắng, ai ngờ drama còn ở phía sau...
Trong khi hàng công vẫn "lạc trôi" thì hàng thủ lại mắc sai lầm. Kết quả là Cần Thơ gỡ hòa ở những phút cuối trận! Dù cố vùng lên trong ít phút còn lại, nhưng thời gian không còn đủ để Thanh Hóa sửa sai nữa rồi.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, khá tiếc nuối cho đội chủ nhà. Thanh Hóa tạm xếp thứ 6 với 8 điểm sau 6 vòng, còn Cần Thơ đứng ngay trên với 9 điểm.
Đội hình ra sân:
FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Đồng, Minh Tùng, Van Bakel, Mai Tiến Thành, Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Văn Bình, Karube, Omar, Đình Tùng.
Nguồn: soha.vn