Flame comeback cháy rực: 35 tháng vắng bóng vẫn "flex" cướp Baron khiến SKT T1 ôm hận

b3f9d6091211b06098bb.jpg


5c21f845f31763ce2f7c.jpg


a28bd1135c3d64e07b93.jpg


Ngày 24/2 vừa rồi, tại vòng đấu thứ 25 của LCK Mùa Xuân 2019, DAMWON Gaming đã "phang" luôn SKT T1 với tỷ số 2-1, nối dài chuỗi 4 trận thắng liên tiếp cực kỳ ấn tượng. Highlight của trận đấu chính là màn trình diễn bùng nổ của Lee "Flame" Ho-jong - ông anh kỳ cựu đã có pha cướp Baron "thần thánh" ở ván 3, chứng minh anh thực sự đã trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài vắng bóng!

1d4d02223e85fc69fcd2.jpg


Dưới đây là những chia sẻ thú vị từ cuộc phỏng vấn với Flame sau trận đấu đầy cảm xúc này:

Comeback sau 35 tháng, cảm giác thế nào anh Flame ơi?

"Mình cực kỳ hạnh phúc vì team mình đã thắng. Cảm ơn ban huấn luyện cực nhiều vì đã tin tướng và cho mình cơ hội được tỏa sáng trên sân khấu."

Làm sao mà ký được với DAMWON vậy?

"Thật ra 2 năm ở Bắc Mỹ mình học được rất nhiều thứ. Trong lòng lúc nào cũng có một phần muốn quay về. Nhưng mà mình nghĩ đến chuyện này hơi muộn nên đã lỡ mất thời điểm ký hợp đồng với các đội. May mà mình đã thử liên lạc với một số đội và cuối cùng mọi thứ đã ổn thỏa với DAMWON Gaming.

Hồi công bố mình gia nhập DAMWON, nhiều người bảo mình nên làm HLV hoặc nghỉ hưu luôn đi, nhưng mà mình vẫn còn đam mê làm tuyển thủ chuyên nghiệp, chưa muốn nghỉ tí nào. Mình nghĩ mình sẽ cần phải chứng minh bằng những màn trình diễn đỉnh cao trong tương lai thôi."

53ee6c8073d33e4a05c9.png


Vào thay sau khi DAMWON thua ván 1, áp lực không?

"Như đã nói rồi, mình không hề lo lắng khi thi đấu đâu. Mình là tuyển thủ kỳ cựu mà, tự tin lắm luôn. Mình nghĩ chỉ cần làm hết sức mình là được. Đồng đội chơi tốt, cấm chọn của team cũng ổn áp. Đó chính là lý do chúng mình giành chiến thắng."

Pha cướp Baron ở ván 3 quá đỉnh, lúc đó tự tin thắng luôn không?

"Đội hình của mình không bị bất lợi ở giai đoạn giữa trận, và mình nghĩ late game chắc chắn sẽ mạnh hơn. Nên ngay khi cướp được Baron, mình chắc chắn 100% là mình sẽ thắng rồi. Đội hình ổn, đồng đội chơi tốt. Cá nhân mình hơi tiếc vì đã miss một số chiêu thức. Có lẽ vì mình đang tập trung shotcall nên bị vậy."

3d6ab168847c5e342536.jpg


Vậy anh là shotcaller chính của đội à?

"Từ khi ra mắt làm tuyển thủ chuyên nghiệp, mình đã thực hiện nhiều pha kêu gọi trong bất kỳ đội nào mình tham gia. Mình đưa ra quyết định ở những thời điểm quan trọng của trận đấu và cố gắng hiểu tâm tư của từng người trong team."

Nhiều tuyển thủ cùng thời với anh đã không còn thi đấu chuyên nghiệp rồi...

"Mình đã cổ vũ hết mình cho các tuyển thủ thế hệ đầu như Marin, Score và Ambition. Gần đây Joker của SANDBOX cũng đang chơi cực tốt dù đã lớn tuổi, nên mình cũng cổ vũ anh ấy nhiều lắm. Mình muốn chứng minh rằng dù đã lớn tuổi hay nghỉ ngơi lâu, nhưng vẫn có thể comeback và mang đến màn trình diễn tuyệt vời! "



Ban huấn luyện có dặn dò gì trước khi cho anh vào sân không?

"Thay vì gây áp lực cho mình bằng những việc phải làm, vì thấy mình có vẻ lo lắng và áp lực, họ bảo mình đừng cảm thấy áp lực nữa vì nếu lên sân khấu theo kiểu đó thì khả năng thắng sẽ giảm đi. Điều đó thực sự giúp mình giảm áp lực rất nhiều."

Có muốn chia sẻ thêm gì không?

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top