First date ở tuổi U30 là một trải nghiệm rất khác biệt nha mọi người ơi!
Hồi còn 20-25 tuổi, cứ mỗi lần đi first date là tim đập thình thình, hồi hộp cực độ và cứ nghĩ mãi "Người này có phải là chân ái không ta?". Nhưng sang tuổi 30+, vibe đi hẹn hò lại khác hẳn rồi.
Giờ đây không ai còn cố tạo ấn tượng bằng mọi giá nữa. Bởi vì họ không còn nghĩ chuyện có người yêu là quest bắt buộc phải hoàn thành trước một mốc tuổi nào đó. Sau bao năm đi làm, va vấp, yêu đương và tự lập, những buổi hẹn ở tuổi ngoài 30 đôi khi lại khiến người ta nhận ra một điều thú vị: Ơ hay, hoá ra sống solo cũng vibe lắm chứ nhỉ?
Mai Anh - đang làm việc tại Hà Nội vừa lên 31 hồi đầu năm nay. Sau mối tình gần 6 năm kết thúc cách đây hơn 2 năm, cô nàng không còn quá hào hứng với chuyện tình cảm lắm.
"Mình không phải đóng băng trái tim hay gì đâu. Chỉ là cuộc sống hiện giờ khá bận thôi. Đi làm, tập gym, cuối tuần coffee với hội, về nhà chill xem phim, đọc sách. Mọi thứ đều ổn áp nên mình không còn cảm giác phải kiếm người yêu cho kỳ được nữa", Mai Anh share.
Đầu năm nay, dưới sức ép "mai mối nhiệt tình không kém gì bà mối Cô Dâu 8 Tuổi" của hội bạn thân, Mai Anh đồng ý gặp một anh chàng hơn mình 3 tuổi.
Trước buổi hẹn thì mọi thứ khá là promising đấy. Hai người nhắn tin suốt gần 2 tuần, nhiều điểm chung về công việc, đều mê du lịch và đang sống độc thân. Nhưng gặp ngoài đời thì... á à.
"Mình nghĩ chỉ khoảng 10 phút sau khi ngồi xuống là đã biết mình không muốn gặp lại anh ấy rồi", cô bạn kể.
Plot twist là anh chàng này chẳng có gì đáng chê cả nha. Công việc ổn, cư xử lịch thiệp, ngoại hình gọn gàng. Vấn đề nằm ở... cảm xúc. Mai Anh kể suốt cuộc trò chuyện, cô liên tục phải nghĩ xem nên hỏi gì tiếp theo. Không có sự tò mò tự nhiên và cũng không có cảm giác muốn tìm hiểu thêm về người đang ngồi đối diện. Mọi thứ chỉ đang cố duy trì vì lịch sự chứ không phải vì thực sự hứng thú.
Cuộc hẹn vẫn kéo dài gần 2 tiếng. Họ ăn tối, trò chuyện về công việc, gia đình và dự định tương lai. Khi ra về, cả hai đều lịch sự cảm ơn nhau. Nhưng khoảnh khắc ngồi trên taxi về nhà mới là điều Mai Anh nhớ nhất.
"Mình bỗng thấy nhẹ cả người. Không phải vì thoát khỏi một cuộc hẹn tệ đâu. Mà vì mình nhận ra mình thật sự thích cuộc sống hiện tại. Tự nhiên mình nghĩ, nếu có người yêu lúc này, liệu mình có vui hơn không? Và câu trả lời là... chưa chắc luôn", Mai Anh bày tỏ.
Đó là lần đầu tiên Mai Anh nhận ra độc thân không phải là khoảng thời gian chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nó hoàn toàn có thể là một trạng thái sống hoàn chỉnh.
Khác với Mai Anh, Minh Đức bước vào buổi hẹn với khá nhiều expectations đấy.
33 tuổi, anh đã solo gần 3 năm sau khi kết thúc mối quan hệ kéo dài hơn nửa thập kỷ. Vì thế khi quen một cô gái qua app hẹn hò, Đức khá chủ động dành thời gian tìm hiểu. Cả hai chat được gần một tháng trước khi gặp mặt.
Buổi hẹn diễn ra smooth hơn anh tưởng. Cô gái thông minh, hài hước và có mindset sống rõ ràng. Thậm chí đây là một trong số ít những cuộc trò chuyện khiến anh thấy thời gian trôi siêu nhanh. Nhưng chính vì cuộc nói chuyện quá chân thành, Đức lại nhận ra một sự thật khác.
Giữa bữa tối, cả hai bắt đầu nói về kế hoạch tương lai. Cô gái share mong muốn kết hôn trong vài năm tới, lập gia đình và có con trước 35 tuổi. Đó đều là những mong muốn hoàn toàn bình thường. Chỉ là Đức nhận ra mình không có cùng roadmap: "Mình không sợ chuyện kết hôn. Nhưng mình cũng không thấy mình đang hướng tới điều đó".
Những năm gần đây, anh dành nhiều thời gian cho công việc, du lịch và các side project cá nhân. Cuộc sống hiện tại cho anh cảm giác đủ đầy theo cách riêng.
"Mình từng nghĩ chỉ cần gặp đúng người là sẽ muốn kết hôn thôi. Nhưng hôm đó mình nhận ra có thể vấn đề không nằm ở người đối diện. Mà là mình chưa thực sự muốn thay đổi cuộc sống hiện tại", Minh Đức nói.
Sau cuộc hẹn, hai người vẫn giữ liên lạc thêm một thời gian rồi chủ động dừng lại. Mọi thứ diễn ra trong yên bình, bởi cả hai đều hiểu mỗi người đang ở một stage, mục tiêu khác nhau.
Minh Đức cho biết buổi hẹn ấy khiến anh bớt pressure hơn rất nhiều: "Mình ngừng tự hỏi tại sao mình chưa có người yêu. Thay vào đó, mình tự hỏi liệu mình có đang sống đúng với điều mình mong muốn không".
Thu Trang (32 tuổi, Hà Nội) không phải type người hay lướt app hẹn hò. Cuộc gặp đáng nhớ nhất của cô trong năm qua lại đến từ một màn mai mối khá old school: người quen giới thiệu, gia đình biết chuyện và ai cũng nghĩ "hai đứa match lắm".
Anh chàng bằng tuổi cô, làm trong doanh nghiệp gia đình ở quê. Trước khi gặp, những thông tin cơ bản đều khá ổn: công việc stable, chưa lập gia đình, tính cách được review là hiền lành.
"Mình đi vì nể người giới thiệu là chính. Anh ấy chắc cũng vậy", Thu Trang bày tỏ.
Cuộc hẹn diễn ra tại một quán cà phê cuối tuần. Không có cảm giác hồi hộp hay chờ đợi như những lần date trước đây của Trang. Cả hai đều xuất hiện đúng giờ, order đồ uống rồi bắt đầu một cuộc trò chuyện khá là... xã giao kiểu formal.
Trang làm trong lĩnh vực truyền thông, công việc khiến cô thường xuyên đi công tác, tham gia event, gặp nhiều người và có lịch trình khá flexible. Trong khi đó, đối phương lại có cuộc sống rất khác: đi làm giờ hành chính, ít di chuyển và dành phần lớn thời gian cho gia đình.
"Mình nhớ có lúc anh ấy hỏi tại sao mình lại đi du lịch nhiều thế. Còn mình thì surprised khi biết anh ấy gần như chưa từng đi đâu xa ngoài những chuyến công tác", Trang kể.
Khoảng cách không nằm ở địa lý mà nằm ở lifestyle. Khi Trang kể về dự định học thêm một khóa chuyên môn và muốn thử sống ở nước ngoài một thời gian, anh chàng chỉ cười rồi nói: "Anh thì chỉ mong ổn định thôi."
Và sau gần một tiếng đồng hồ, cả hai đều dần nhận ra họ đang cố tìm topic để nói tiếp. Vibe hơi... awkward.
Thu Trang cho biết, ngày xưa mỗi lần một cuộc gặp không đi đến đâu, cô thường tự hỏi liệu mình có đang quá khó tính hay không. Nhưng lần này thì khác: "Mình nhận ra việc không vibe với một ai đó là chuyện rất bình thường. Đặc biệt ở tuổi ngoài 30, khi mỗi người đã có một nhịp sống, môi trường làm việc và những priority rất riêng".
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời cảm ơn lịch sự. Không có lần gặp thứ hai, cũng không có những tin nhắn kéo dài sau đó. Nhưng với Trang, đây lại là một trong những cuộc hẹn giúp cô hiểu rõ bản thân nhất: "Mình không còn đi tìm một người đáp ứng đủ tiêu chí nữa. Mình chỉ tìm người có thể cùng chia sẻ một nhịp sống. Nếu chưa gặp được thì cuộc sống hiện tại vẫn rất ổn".
Ở tuổi 30+, những buổi first date đôi khi không dẫn đến một love story mới. Nhưng chúng vẫn có giá trị theo cách riêng đấy. Bởi sau tất cả những lần gặp gỡ, điều nhiều người tìm thấy không hẳn là một người đồng hành, mà là sự rõ ràng hơn về chính mình.
Rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ việc có người yêu, độc thân không phải trạng thái "tạm thời" cần sớm kết thúc. Và rằng khi đã hiểu mình cần gì, muốn gì, mỗi cuộc hẹn dù có kết thúc bằng một tin nhắn "chúng ta không hợp" vẫn có thể là một trải nghiệm đáng giá. Ít nhất, nó giúp người ta biết mình đang tìm kiếm điều gì. Hoặc đôi khi, giúp họ nhận ra rằng cuộc sống hiện tại đã đủ tốt để không phải vội vàng vì bất kỳ ai.
Nguồn: kenh14.vn
Hồi còn 20-25 tuổi, cứ mỗi lần đi first date là tim đập thình thình, hồi hộp cực độ và cứ nghĩ mãi "Người này có phải là chân ái không ta?". Nhưng sang tuổi 30+, vibe đi hẹn hò lại khác hẳn rồi.
Giờ đây không ai còn cố tạo ấn tượng bằng mọi giá nữa. Bởi vì họ không còn nghĩ chuyện có người yêu là quest bắt buộc phải hoàn thành trước một mốc tuổi nào đó. Sau bao năm đi làm, va vấp, yêu đương và tự lập, những buổi hẹn ở tuổi ngoài 30 đôi khi lại khiến người ta nhận ra một điều thú vị: Ơ hay, hoá ra sống solo cũng vibe lắm chứ nhỉ?
Mai Anh - đang làm việc tại Hà Nội vừa lên 31 hồi đầu năm nay. Sau mối tình gần 6 năm kết thúc cách đây hơn 2 năm, cô nàng không còn quá hào hứng với chuyện tình cảm lắm.
"Mình không phải đóng băng trái tim hay gì đâu. Chỉ là cuộc sống hiện giờ khá bận thôi. Đi làm, tập gym, cuối tuần coffee với hội, về nhà chill xem phim, đọc sách. Mọi thứ đều ổn áp nên mình không còn cảm giác phải kiếm người yêu cho kỳ được nữa", Mai Anh share.
Đầu năm nay, dưới sức ép "mai mối nhiệt tình không kém gì bà mối Cô Dâu 8 Tuổi" của hội bạn thân, Mai Anh đồng ý gặp một anh chàng hơn mình 3 tuổi.
Trước buổi hẹn thì mọi thứ khá là promising đấy. Hai người nhắn tin suốt gần 2 tuần, nhiều điểm chung về công việc, đều mê du lịch và đang sống độc thân. Nhưng gặp ngoài đời thì... á à.
"Mình nghĩ chỉ khoảng 10 phút sau khi ngồi xuống là đã biết mình không muốn gặp lại anh ấy rồi", cô bạn kể.
Plot twist là anh chàng này chẳng có gì đáng chê cả nha. Công việc ổn, cư xử lịch thiệp, ngoại hình gọn gàng. Vấn đề nằm ở... cảm xúc. Mai Anh kể suốt cuộc trò chuyện, cô liên tục phải nghĩ xem nên hỏi gì tiếp theo. Không có sự tò mò tự nhiên và cũng không có cảm giác muốn tìm hiểu thêm về người đang ngồi đối diện. Mọi thứ chỉ đang cố duy trì vì lịch sự chứ không phải vì thực sự hứng thú.
Cuộc hẹn vẫn kéo dài gần 2 tiếng. Họ ăn tối, trò chuyện về công việc, gia đình và dự định tương lai. Khi ra về, cả hai đều lịch sự cảm ơn nhau. Nhưng khoảnh khắc ngồi trên taxi về nhà mới là điều Mai Anh nhớ nhất.
"Mình bỗng thấy nhẹ cả người. Không phải vì thoát khỏi một cuộc hẹn tệ đâu. Mà vì mình nhận ra mình thật sự thích cuộc sống hiện tại. Tự nhiên mình nghĩ, nếu có người yêu lúc này, liệu mình có vui hơn không? Và câu trả lời là... chưa chắc luôn", Mai Anh bày tỏ.
Đó là lần đầu tiên Mai Anh nhận ra độc thân không phải là khoảng thời gian chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nó hoàn toàn có thể là một trạng thái sống hoàn chỉnh.
Khác với Mai Anh, Minh Đức bước vào buổi hẹn với khá nhiều expectations đấy.
33 tuổi, anh đã solo gần 3 năm sau khi kết thúc mối quan hệ kéo dài hơn nửa thập kỷ. Vì thế khi quen một cô gái qua app hẹn hò, Đức khá chủ động dành thời gian tìm hiểu. Cả hai chat được gần một tháng trước khi gặp mặt.
Buổi hẹn diễn ra smooth hơn anh tưởng. Cô gái thông minh, hài hước và có mindset sống rõ ràng. Thậm chí đây là một trong số ít những cuộc trò chuyện khiến anh thấy thời gian trôi siêu nhanh. Nhưng chính vì cuộc nói chuyện quá chân thành, Đức lại nhận ra một sự thật khác.
Giữa bữa tối, cả hai bắt đầu nói về kế hoạch tương lai. Cô gái share mong muốn kết hôn trong vài năm tới, lập gia đình và có con trước 35 tuổi. Đó đều là những mong muốn hoàn toàn bình thường. Chỉ là Đức nhận ra mình không có cùng roadmap: "Mình không sợ chuyện kết hôn. Nhưng mình cũng không thấy mình đang hướng tới điều đó".
Những năm gần đây, anh dành nhiều thời gian cho công việc, du lịch và các side project cá nhân. Cuộc sống hiện tại cho anh cảm giác đủ đầy theo cách riêng.
"Mình từng nghĩ chỉ cần gặp đúng người là sẽ muốn kết hôn thôi. Nhưng hôm đó mình nhận ra có thể vấn đề không nằm ở người đối diện. Mà là mình chưa thực sự muốn thay đổi cuộc sống hiện tại", Minh Đức nói.
Sau cuộc hẹn, hai người vẫn giữ liên lạc thêm một thời gian rồi chủ động dừng lại. Mọi thứ diễn ra trong yên bình, bởi cả hai đều hiểu mỗi người đang ở một stage, mục tiêu khác nhau.
Minh Đức cho biết buổi hẹn ấy khiến anh bớt pressure hơn rất nhiều: "Mình ngừng tự hỏi tại sao mình chưa có người yêu. Thay vào đó, mình tự hỏi liệu mình có đang sống đúng với điều mình mong muốn không".
Thu Trang (32 tuổi, Hà Nội) không phải type người hay lướt app hẹn hò. Cuộc gặp đáng nhớ nhất của cô trong năm qua lại đến từ một màn mai mối khá old school: người quen giới thiệu, gia đình biết chuyện và ai cũng nghĩ "hai đứa match lắm".
Anh chàng bằng tuổi cô, làm trong doanh nghiệp gia đình ở quê. Trước khi gặp, những thông tin cơ bản đều khá ổn: công việc stable, chưa lập gia đình, tính cách được review là hiền lành.
"Mình đi vì nể người giới thiệu là chính. Anh ấy chắc cũng vậy", Thu Trang bày tỏ.
Cuộc hẹn diễn ra tại một quán cà phê cuối tuần. Không có cảm giác hồi hộp hay chờ đợi như những lần date trước đây của Trang. Cả hai đều xuất hiện đúng giờ, order đồ uống rồi bắt đầu một cuộc trò chuyện khá là... xã giao kiểu formal.
Trang làm trong lĩnh vực truyền thông, công việc khiến cô thường xuyên đi công tác, tham gia event, gặp nhiều người và có lịch trình khá flexible. Trong khi đó, đối phương lại có cuộc sống rất khác: đi làm giờ hành chính, ít di chuyển và dành phần lớn thời gian cho gia đình.
"Mình nhớ có lúc anh ấy hỏi tại sao mình lại đi du lịch nhiều thế. Còn mình thì surprised khi biết anh ấy gần như chưa từng đi đâu xa ngoài những chuyến công tác", Trang kể.
Khoảng cách không nằm ở địa lý mà nằm ở lifestyle. Khi Trang kể về dự định học thêm một khóa chuyên môn và muốn thử sống ở nước ngoài một thời gian, anh chàng chỉ cười rồi nói: "Anh thì chỉ mong ổn định thôi."
Và sau gần một tiếng đồng hồ, cả hai đều dần nhận ra họ đang cố tìm topic để nói tiếp. Vibe hơi... awkward.
Thu Trang cho biết, ngày xưa mỗi lần một cuộc gặp không đi đến đâu, cô thường tự hỏi liệu mình có đang quá khó tính hay không. Nhưng lần này thì khác: "Mình nhận ra việc không vibe với một ai đó là chuyện rất bình thường. Đặc biệt ở tuổi ngoài 30, khi mỗi người đã có một nhịp sống, môi trường làm việc và những priority rất riêng".
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời cảm ơn lịch sự. Không có lần gặp thứ hai, cũng không có những tin nhắn kéo dài sau đó. Nhưng với Trang, đây lại là một trong những cuộc hẹn giúp cô hiểu rõ bản thân nhất: "Mình không còn đi tìm một người đáp ứng đủ tiêu chí nữa. Mình chỉ tìm người có thể cùng chia sẻ một nhịp sống. Nếu chưa gặp được thì cuộc sống hiện tại vẫn rất ổn".
Ở tuổi 30+, những buổi first date đôi khi không dẫn đến một love story mới. Nhưng chúng vẫn có giá trị theo cách riêng đấy. Bởi sau tất cả những lần gặp gỡ, điều nhiều người tìm thấy không hẳn là một người đồng hành, mà là sự rõ ràng hơn về chính mình.
Rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ việc có người yêu, độc thân không phải trạng thái "tạm thời" cần sớm kết thúc. Và rằng khi đã hiểu mình cần gì, muốn gì, mỗi cuộc hẹn dù có kết thúc bằng một tin nhắn "chúng ta không hợp" vẫn có thể là một trải nghiệm đáng giá. Ít nhất, nó giúp người ta biết mình đang tìm kiếm điều gì. Hoặc đôi khi, giúp họ nhận ra rằng cuộc sống hiện tại đã đủ tốt để không phải vội vàng vì bất kỳ ai.
Nguồn: kenh14.vn